1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phong cách “xì – tin”

Bài diễn văn kỷ niệm một năm ngày nhậm chức của giám đốc CIA Porter Goss bị nhiều nhân viên cấp dưới bĩu môi…

Hôm thứ năm tuần rồi, tại hội trường mái vòm trắng có tên “Bong bóng xà phòng” ở trụ sở CIA, ông Goss đã đọc bài diễn văn tổng kết năm, dài 60 phút, cà kê đủ phần từ ôn lại thành tích một năm làm việc cho đến đề ra nhiệm vụ mới trong tình hình mới, nhưng lại làm nhân viên nghi ngờ khả năng lãnh đạo.

Màu mè và dài dòng, phần “báo cáo thành tích”: CIA giúp bắt và giết “hàng chục tế bào al-Qaeda cấp cao” và “không thể nghi ngờ nỗ lực của chúng ta cứu sống được nhiều người Mỹ tại quê nhà và nước ngoài.”

Trong phần phương hướng và nhiệm vụ sắp tới, ông Goss nói sẽ đưa CIA “trở nên độc lập hơn,” không lệ thuộc vào sự giúp đỡ của tình báo các nước khác nữa. Sẽ mở nhiều chi nhánh tại nước ngoài, tăng tốc hoạt động tình báo ở các nước.

CIA cũng sẽ tuyển điệp viên người nước ngoài vừa nhập quốc tịch Mỹ và tìm cách đưa những người này “đến nhưng nơi ngay cả chúng ta cũng không thể tượng tượng nổi.” Cái lợi của hướng hành động này là không phải đưa điệp viên Mỹ vào những “điểm nóng”, lại dễ lớ ngớ, bị nhận diện.

CIA sẽ mở rộng quyền tự quyết cho các điệp viên hoạt động tại các “địa bàn”, không phải chờ chỉ đạo từ trung tâm Langley. Ông Goss khuyến khích dạng “hành động liều lĩnh có tính toán” này và sẽ “thưởng ai dám chơi dám chịu”. Ông nói: “Tôi hi vọng sẽ làm đúng, nhưng tôi biết không thể đúng mãi được. Khi nào xảy ra sai sót, tôi sẽ ủng hộ quý vị.”

Nhiều quan chức CIA bày tỏ bất mãn, cho rằng dù yêu mến cơ quan và tôn trọng sếp, nhưng diễn văn của thủ trưởng chỉ có “hương vị kem vanilla”, trong khi họ cần có “thịt để nhai”. Họ cũng đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng không được trả lời với lý do bảo đảm bí mật.

Robert Richer, nhân vật số 2 trong nhánh hoạt động ngầm Directorate of Operation (D.O), của CIA hồi tháng 9 đã từ chức chưa đầy một tháng làm việc cùng ông Goss.

Một phiên họp kín giữa ông này với đoàn đại biểu Thượng viện Mỹ diễn ra một ngày trước bài diễn văn của ông Goss. Nội dung của cuộc họp này và phần giải đáp thắc mắc của ông Goss không được tiết lộ, nhưng tin đồng ông Richer không chịu được tầm nhìn của ông Goss.

Richer là người mới nhất trong số các lãnh đạo cấp cao CIA ra đi từ khi ông Goss nắm quyền. Những tin đồn cho biết sẽ còn một quan D.O chuyên về vấn đề vũ khí hủy diệt hàng loạt sẽ rời cơ quan này.

Một năm trước, khi về nhậm chức, ông Goss kéo thêm vài nhân viên ở cơ quan cũ về cùng, nay bị cho là bất tài chỉ giỏi làm “vây cánh”.

Từng làm Chủ tịch Ủy ban tình báo thuộc Quốc hội và cũng từng là nhân viên CIA, nay ông Goss bị “nóng”, chưa biết sắp tới, ông sẽ phải đối phó với các nhân viên như thế nào.

Lãnh đạo Ủy ban tình báo trong Quốc hội khăng khăng đòi ông công bố báo cáo thanh tra về các sai phạm của CIA dẫn đến vụ 11/9, với lý do: “Công chúng có quyền được biết các sai phạm ấy có là hậu quả của sự cẩu thả hay kém năng lực.”

Báo cáo này được trình Quốc hội Mỹ nhưng Ủy ban tình báo không biết sẽ có quyết định cho phép giải mật hay không.

Theo Gia Anh

Thế giới/E.N