1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ông Trump: "Chỉ chút nữa là tôi đã mất mạng"

Minh Phương

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn rất xúc động khi nhớ lại khoảnh khắc ông thoát chết trong gang tấc khi bị bắn xuyên tai hôm 13/7.

Ông Trump: Chỉ chút nữa là tôi đã mất mạng - 1

Bức ảnh do phóng viên New York Times ghi lại khoảnh khắc viên đạn sượt qua tai ông Trump (Ảnh: New York Times).

"Chỉ chút nữa là tôi đã mất mạng và không thể có mặt ở đây. Nhưng nhờ Chúa, nhờ may mắn. Nhiều người nói, nhờ Chúa mà tôi vẫn có mặt ở đây", cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn New York Post ngày 14/7, một ngày sau khi ông bị ám sát hụt.

Ông kể lại, khi đó, các mật vụ đã đẩy ông khá mạnh (để ông núp phía sau bục phát biểu và sau đó nhanh chóng rời sân khấu) khiến giày của ông bị tuột ra. Một đoạn ghi âm được chia sẻ sau đó cho thấy, ông Trump đã 2 lần nói với các mật vụ rằng ông cần đi lại giày khi lực lượng an ninh bắt đầu che chắn và đưa ông rời sân khấu.

Cựu Tổng thống Trump cho phóng viên xem một vết bầm tím lớn ở cẳng tay phải mà ông nói rằng đây là vết tích sau khi các đặc vụ lao lên sân khấu, đẩy mạnh ông và che chắn cho ông.

Ông dành lời khen cho các nhân viên mật vụ và lính bắn tỉa đã bảo vệ ông trong vụ việc hôm 13/7. Ông cho biết, lính bắn tỉa đã hạ tay súng chỉ bằng một phát đạn. "Họ đã rất xuất sắc. Đó là điều siêu thực đối với tất cả chúng ta", ông Trump nói.

Ông Trump tham gia phỏng vấn với một mảnh băng ở tai. Cựu chủ nhân Nhà Trắng cho biết, một viên đạn đã bắn xuyên vành tai của ông. Mặc dù vậy, ông vẫn đứng dậy, giơ nắm tay lên và hô lớn: "Kiên cường".

"Lúc ấy, những người ủng hộ có mặt ở hiện trường đã truyền năng lượng cho tôi. Thật khó để diễn tả cảm giác đó như thế nào, nhưng tôi biết thế giới đang nhìn vào. Tôi hiểu rằng lịch sử sẽ phán xét điều này và tôi phải cho họ biết rằng chúng tôi vẫn ổn", ông Trump chia sẻ.

Ông thậm chí muốn nán lại, để tiếp tục phát biểu sau vụ nổ súng, nhưng các mật vụ đã ngăn cản và khuyên ông đến bệnh viện.

Ông Trump tiết lộ, sau vụ việc này, ông sẽ thay đổi hoàn toàn nội dung bài phát biểu tại RNC. "Nó sẽ khác hoàn toàn. Đây là cơ hội để gắn kết cả đất nước, thậm chí cả thế giới lại với nhau. Bài phát biểu sẽ khác rất nhiều, khác rất nhiều so với hai ngày trước", ông nói.

Theo một số nhà phân tích, vụ ám sát hụt nhằm vào ông Trump có thể làm thay đổi chiến lược tranh cử của cả 2 ứng viên tổng thống.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn New York Post, ông Trump xác nhận đã nhận được điện thoại hỏi thăm từ đối thủ ở đảng Dân chủ, Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Ông Trump nói đó là một cuộc trò chuyện rất tích cực và gợi ý rằng chiến dịch tranh cử giữa họ từ giờ có thể sẽ bớt căng thẳng hơn.

Đề nghị đặc biệt của ông Trump sau khi thoát âm mưu ám sát

Ông Trump: Chỉ chút nữa là tôi đã mất mạng - 2

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Đại sứ Liên hợp quốc Nikki Haley, đối thủ một thời của ông trong cuộc đua tổng thống năm 2024 (Ảnh: AFP).

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra đề nghị bất ngờ dành cho đối thủ của mình trong cuộc đua vào Nhà Trắng sau khi ông vừa thoát âm mưu ám sát.

Bloomberg dẫn nguồn thạo tin giấu tên cho hay, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho cựu Đại sứ Liên hợp quốc Nikki Haley, đối thủ một thời của ông trong cuộc đua tổng thống năm 2024, và đề nghị bà tham dự Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa (RNC) ở Milwaukee, Wisconsin trong tuần này.

Theo nguồn tin, ông Trump đã đưa ra đề nghị này với bà Haley không lâu sau khi ông bị thương trong một vụ ám sát hụt hôm 13/7 tại bang Pennsylvania.

Động thái này của ông Trump được cho là nhằm đoàn kết nội bộ đảng khi cuộc đua vào Nhà Trắng đang bước vào giai đoạn quan trọng.

Cựu Tổng thống dường như tận dụng thiện chí đang tuôn trào để đưa ra yêu cầu đối với những người có thể đã chùn bước.

Bà Haley, cựu Thống đốc Nam Carolina, người đứng thứ hai sau ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa năm nay, dự kiến sẽ phát biểu vào ngày 16/7 tại RNC. Sự kiện RNC sẽ diễn ra từ ngày 15/7 đến 18/7.

Tuần trước, bà nói rằng bà sẽ kêu gọi những đại biểu đã bỏ phiếu cho mình quay sang ủng hộ ông Trump. Bà Haley gọi đại hội là "thời điểm cho sự đoàn kết của Đảng Cộng hòa" và cho rằng quyết định của bà là quan trọng để ngăn chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử cuối năm nay.

Hôm 13/7, một tay súng đã nhắm đến ông Trump khi ông đang vận động tranh cử ở thành phố Butler, bang Pennsylvania. Một viên đạn đã bắn xuyên vành tai phải của cựu Tổng thống Mỹ.

Mặc dù bị thương, nhưng ông Trump vẫn giữ lịch trình đến Wisconsin để dự hội nghị của đảng Cộng hòa. Đây là sự kiện mà ông sẽ chính thức nhận đề cử của đảng để ra tranh cử tổng thống vào cuối năm nay.

Theo New York Times