1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Ấn Độ - Pakistan
  3. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  4. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine

Obama chọn "đội hình nội các chơi bóng rổ tốt nhất"

(Dân trí) - Tổng thống mới đắc cử Barack Obama, người từng tuyên bố Nhà Trắng sẽ có một sân bóng rổ nếu đắc cử tổng thống, đã tập hợp được một đội ngũ mà ông tự hào gọi là “nội các chơi bóng rổ cừ khôi nhất trong lịch sử nước Mỹ".

Hôm qua, thêm một “cầu thủ” mới nhất gia nhập “đội bóng” của đội trưởng Obama. Đó là Arne Duncan, 44 tuổi, tân Bộ trưởng Giáo dục - người có chiều cao gần 2m và nguyên là đội trưởng đội bóng rổ của đại học Harvard - đã từng thi đấu chuyên nghiệp ở Australia.

Trước đó là Tướng James Jones, 64 tuổi, cố vấn an ninh quốc gia mới, cao 1,95m và từng chơi trong đội bóng của Đại học Georgetown, đội Hoyas. Sắp tới, Eric Holder, 57 tuổi, ứng cử viên cho chức Bộ trưởng Tư pháp, cũng từng là đồng đội trưởng đội Peglegs, đội bóng hồi cấp ba của ông ở New York và từng chơi trong đội hình của Đại học Columbia.

 

Bà Susan Rice, 45 tuổi, nữ đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, chỉ cao có 1,62m nhưng cũng là một ngôi sao bóng rổ tại trường National Cathedral School ở Washington, nơi bà được mệnh danh là Spo - người lùn của thể thao.

 

Bản thân ông Obama, 47 tuổi, là người cực kỳ mê môn bóng rổ từ khi còn học ở Honolulu, nơi ông được đặt biệt danh là Barry O'Bomber vì cú úp rổ không đối thủ nào có thể cản phá, cũng như những đường đi và nảy bóng khi lạng lách giữa các đối thủ. Ông đã vật lộn để có thể lọt vào đội hình ra sân trong đội tuyển của trường, nhưng sau đó, ông ngày càng được chơi thường xuyên hơn.

 

Trong chiến dịch tranh cử kéo dài suốt 21 tháng, Obama thường chơi bóng rổ mỗi ngày. Ông Duncan, khi đó là Giám đốc quản lý các trường học công ở Chicago, đã chơi cùng ông trong ngày 4/11, ngày Obama nhận tin giành được chiếc ghế danh giá nhất tại Nhà Trắng.

 

Khi thông báo về việc bổ nhiệm ông Duncan trong cuộc họp báo tại Chicago, ông Obama dí dỏm nói, ông sẽ lập hẳn một sân bóng rổ tại Nhà Trắng. “Tôi chỉ muốn xua tan tin đồn trước khi tôi có quyết định. Tôi không chọn Arne Duncan bởi vì ông ấy là một trong những cầu thủ bóng rổ tuyệt vời nhất mà tôi biết”.

 

Chỉ còn 3 vị trí bộ trưởng nội các vẫn chưa được ông Obama chỉ định. Đến nay, ông đã “trình làng” một nội các đa sắc tộc nhất trong lịch sử nước Mỹ: ông Holder - một người da đen, Bộ trưởng Thương mại Bill Richardson - người gốc Tây Ban Nha, Bộ trưởng Các vấn đề cựu binh Eric Shinseki - người Mỹ gốc Nhật Bản, Bộ trưởng Năng lượng Steven Chu - nhà vật lý từng đoạt giải Nobel người Mỹ gốc Trung Quốc, và một số nữ quan chức, trong đó có bà Hillary Clinton - Ngoại trưởng Mỹ. Ông cũng vẫn giữ một người của đảng Cộng hoà là ông Robert Gates vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng.

 

“Khi bạn nhìn vào toàn bộ nội các và nhân viên Nhà Trắng cũng như những vị trí bổ nhiệm khác của chúng tôi, mọi người sẽ hiểu chúng tôi đang thực hiện cam kết của mình là đảm bảo rằng đây không chỉ là một chính quyền đa sắc tộc mà còn đa chính trị và đa nhân tài với một loạt những nhân vật dày dạn kinh nghiệm”, ông Obama nói.

 

Ông Obama thậm chí còn có ghế dự bị cho đội bóng gồm 5 cầu thủ của mình. Mặc dù không phải là thành viên nội các, Paul Volcker - cựu Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang (FED), được bầu làm lãnh đạo Ban Phục hồi kinh tế mới được thành lập. Ông Volcker cao 2m, đã từng chơi bóng rổ cho đội Princeton. Mặt bất lợi duy nhất khiến ông này không thể ra sân là ông đã 81 tuổi.

 

Nhật Mai

Theo Telegraph