1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nước Mỹ hứng chịu trận bão đầu tiên trong năm

(Dân trí) - Chỉ ít ngày sau khi nước Mỹ tưởng niệm một năm thảm hoạ bão Katrina khiến hơn 1.800 người chết thì người dân bang Carolina hôm nay 1/9 lại phải đối mặt với cơn bão nhiệt đới Ernesto, cơn bão đầu tiên trong mùa bão năm nay ở Đại Tây Dương.

Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia (NWS), Ernesto đã mạnh lên ở ngoài khơi Đại Tây Dương và gây mưa to khi đổ bộ vào phía đông bang Carolina. Ernesto cũng có thể gây mưa lớn tại các khu vực phía bắc Carolina trong ngày hôm nay.

 

Những trận mưa lớn đã khiến nước tại các con sông Tar và Neuse ở bang Carolina dâng cao, uy hiếp bờ sông. Lực lượng cứu hộ gồm hàng trăm người và khoảng 150 lính phòng vệ quốc gia đã được triển khai để sẵn sàng đối phó với các tình huống xấu xảy ra.

 

Tuy nhiên, đã không có những bất ngờ như lũ lụt lớn sẽ xảy ra và cũng có ít người dân đi sơ tán mặc dù trước đó hơn 1.500 gia đình đã nhận được những lời cảnh báo về sự nguy hiểm của cơn bão này.

 

“Điều lo lắng nhất là những con đường bị ngập nước, đặc biệt là vào ban đêm điều này rất nguy hiểm. Nếu mọi người không có việc gì quan trọng, tốt hơn hết là không nên ra đường,” Patty McQuillan, người phát ngôn của bang Carolina, cho biết.

 

Bão Ernesto bắt đầu mạnh dần sau khi rời Cuba và tiến vào Mỹ trưa nay với sức gió khoảng 112km/giờ và đang yếu đi. Trước đó, ít nhất 2 người đã bị chết tại Haiti và khoảng 600.000 người Cuba phải đi sơ tán để tránh bão. .

 

Hôm 29/8 người dân thành phố New Orleans, Mỹ đã làm lễ tưởng niệm hơn 1.800 nạn nhân trong cơn bão Katria 1 năm trước, thảm hoạ thiên tai khủng khiếp nhất trong lịch sử nước này. Tổng thống Bush, nguời đã tới New Orleans tham gia lễ tưởng niệm, thừa nhận nước Mỹ có thể sẽ phải mất nhiều năm nữa mới khắc phục xong hậu quả trận bão này.

 

Nguyên Hưng

Theo AP