Nhân chứng kể khoảnh khắc nam sinh xả súng trong trường học ở Thái Lan
(Dân trí) - Một học sinh đã mô tả lại khoảnh khắc khi một người bạn cùng trường chạy vào lớp thông báo việc một nam sinh đang nổ súng trong trường học ở ngoại ô Bangkok, Thái Lan ngày 7/8.

Học sinh sơ tán sau vụ nổ súng ở ngoại ô Bangkok (Ảnh: Reuters).
Trả lời truyền thông địa phương, học sinh này cho biết ban đầu cậu nghe thấy âm thanh mà cậu tưởng là ai đó đang bắn chim trong giờ học tiếng Anh tại trường Debsirin Nonthaburi ở Bangkok. Cậu đã mở cửa lớp học ra kiểm tra trước khi đóng lại.
Ngay sau đó, một học sinh khác chạy vào thông báo cho họ về vụ nổ súng. Cả lớp lập tức đóng cửa và cuống quýt chặn cửa phòng học, đẩy bàn ghế chèn vào cửa và tắt hết đèn. Nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, học sinh này cho biết cậu đã nhìn thấy kẻ xả súng, vốn cũng là một học sinh của trường, đang cầm súng và đi về phía tòa nhà nơi có lớp học của cậu.
Những người bên trong phòng học đã cúi rạp xuống sàn nhà trong bóng tối, chờ đợi trợ giúp suốt 30 phút.
"May mắn thay, không ai trong lớp học của chúng em bị thương. Kẻ xả súng chỉ đi ngang qua lớp học của chúng em", cậu nói.
Trong khi đó, một học sinh 18 tuổi cho biết ban đầu cậu nghĩ tiếng súng là tiếng pháo nổ. "Sau đó nó bắt đầu vang lên thường xuyên hơn, kiểu như đoành, đoành, đoành rồi có lúc im bặt. Và rồi tiếng súng lại bắt đầu vang lên trở lại", học sinh này kể lại.
Vụ nổ súng khiến 5 người là giáo viên và nhân viên trường học thiệt mạng. Ngoài ra, 23 người khác cũng bị thương.
Nghi phạm được xác định là nam sinh 14 tuổi, là học sinh của trường. Trước vụ nổ súng tại trường học, nam sinh này bị cho là cũng đã sát hại chính ông bà của mình tại nhà. Nam sinh nổ súng tự sát sau khi nổ súng hàng loạt ở trường học.
Cảnh sát cho biết, nghi phạm đã bắn ít nhất 26 viên đạn bằng một khẩu súng của ông nội. Thêm 34 viên đạn khác cũng đã được tìm thấy.
Hiện chưa rõ động cơ gây án của nghi phạm. Đây là vụ xả súng tại trường học thứ hai ở Thái Lan trong năm nay sau khi một giáo viên thiệt mạng và một học sinh bị thương ở miền nam nước này vào tháng 2.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, đồng thời lên án vụ tấn công.
“Tôi không chỉ buồn cho những người đã khuất, tôi còn buồn vì thực tế là loại sự việc này lại có thể xảy ra ở đất nước chúng ta”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh vụ việc cho thấy “tại sao chính phủ không cho phép gia hạn quyền sở hữu súng đạn”.
Bộ Giáo dục Thái Lan cam kết áp dụng các biện pháp an ninh chặt chẽ hơn tại các trường học cũng như bồi thường tài chính cho gia đình các nạn nhân.
"Chúng tôi đã đề nghị các phụ huynh đảm bảo rằng con em mình đã trở về nhà an toàn và theo dõi chặt chẽ trạng thái cảm xúc của các em", Bộ Giáo dục Thái Lan cho biết, đồng thời nói thêm rằng sự an toàn và sức khỏe tâm thần của các học sinh, giáo viên và những người khác bị ảnh hưởng bởi vụ việc là ưu tiên hàng đầu của Bộ.
Phó Thủ tướng Thái Lan Yodchanan Wongsawat cho hay, chính phủ sẽ công bố một kế hoạch hành động mới về sức khỏe tâm thần nhằm hỗ trợ giáo viên và học sinh sau vụ xả súng.





