Nga bất ngờ tấn công cửa ngõ vành đai pháo đài, Ukraine rơi vào thế bất lợi
(Dân trí) - Nga mở mũi tấn công vào khu vực nằm cách thành phố chiến lược Sloviansk chỉ 8km, khiến Ukraine gặp phải thách thức khi chỉ có duy nhất một đơn vị phòng thủ tại đây.

Một binh sĩ Ukraine (Ảnh: EP).
Trong nhiều năm, quân đội Nga liên tục thăm dò tuyến phòng thủ của quân đồn trú Ukraine tại Mykolaivka, thuộc tỉnh Donetsk ở miền Đông Ukraine, bằng cách cử các nhóm nhỏ xâm nhập.
Tuy nhiên, đến ngày 29/7, chiến thuật này đã bất ngờ thay đổi. "Binh sĩ Nga đã bắt đầu mở cuộc tấn công vào Mykolaivka từ hướng đông", nhà quan sát quân sự Ukraine có tên Thorkill cho biết.
Các nhóm xung kích Nga hiện tấn công các khu chung cư nằm dọc rìa phía đông thị trấn.
Mykolaivka nằm cách Sloviansk khoảng 8km về phía đông. Đây được xem là cửa ngõ tiến vào Sloviansk, một trong hai thành phố lớn cuối cùng của Ukraine nằm trên vành đai pháo đài kiên cố của Kiev.
Việc kiểm soát Mykolaivka được coi là điều kiện tiên quyết để Nga có thể bao vây Sloviansk và tình hình đang trở nên bất lợi với Ukraine.
Theo chuyên gia lập bản đồ chiến sự Clément Molin, Mykolaivka là "cánh cửa phía đông dẫn vào Sloviansk".
Mục tiêu của chiến dịch tấn công tại Donetsk là bao vây và cuối cùng giành được Sloviansk cùng thành phố lân cận Kramatorsk. Hai đô thị này hiện vẫn có gần 100.000 cư dân, dù hàng trăm nghìn người khác đã sơ tán.
Trong nhiều năm qua, lực lượng đồn trú của Ukraine tại Mykolaivka, với nòng cốt là Lữ đoàn Đổ bộ đường không số 81, đã giữ vững phòng tuyến.
Tuy nhiên, đơn vị này ngày càng gặp khó khăn trong việc ngăn chặn mọi nhóm xâm nhập của Nga. Giờ đây, những nhóm biệt kích đó đã được tăng cường bằng các lực lượng tiến công quy mô lớn hơn.
Khu vực này là ngoại lệ trên một mặt trận nhìn chung tương đối giằng co.
Theo Blackbird Group, Nga đã kiểm soát thêm 106km² lãnh thổ Ukraine trong tháng 7, tốc độ tiến quân nhanh nhất kể từ tháng 1, nhưng ít hơn nhiều so với diện tích họ giành được trong tháng 7/2025.
Mặc dù tốc độ thay đổi trên toàn bộ tuyến chiến sự dài khoảng 1.200 km khá chậm, một số khu vực vẫn chứng kiến giao tranh rất ác liệt và phía đông Sloviansk là một trong số đó.
Địa hình tại khu vực này gây nhiều trở ngại cho cả lực lượng phòng thủ lẫn tấn công. Kênh đào Donets, chạy dọc phía tây Mykolaivka, "vừa hỗ trợ phòng thủ của Ukraine, vừa tạo điều kiện cho chiến dịch tấn công của Nga", ông Molin cho biết.

Cục diện mặt trận (Ảnh: EP).
Nếu muốn tăng viện cho Lữ đoàn Đổ bộ đường không số 81, quân đội Ukraine phải vượt qua con kênh này trong khi chịu hỏa lực của Nga. "Việc tập trung lực lượng tại đây là nhiệm vụ cực kỳ phức tạp", ông cảnh báo.
Tuy nhiên, nếu quân đội Nga kiểm soát được Mykolaivka và tiếp tục tiến về Sloviansk, họ cũng sẽ phải đối mặt với thách thức tương tự.
"Việc vượt qua kênh đào, đặc biệt ở khu vực gần nhà máy điện Sloviansk và hệ thống kênh rạch xung quanh, có thể khiến quân đội Nga phải trả giá, nhất là khi Ukraine đã xây dựng hệ thống công sự quy mô lớn tại đây trong những tháng gần đây", ông Molin nhận định.
Nói cách khác, Lữ đoàn Đổ bộ đường không số 81 vẫn còn các tuyến phòng thủ dự bị ở bờ của kênh đào Donets. Nếu không thể giữ Mykolaivka, đơn vị này vẫn có thể cố thủ tại tuyến kênh đào, qua đó làm chậm hoặc thậm chí ngăn chặn bước tiến tiếp theo của Nga về phía Sloviansk.
Dù vậy, Ukraine vẫn muốn giữ Mykolaivka càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, tình hình đang trở nên ngày càng nguy cấp.
Theo chuyên gia Thorkill, quân đội Nga dường như đang tập kết lực lượng ở phía đông bắc Mykolaivka.
Lữ đoàn số 81 đang cố gắng thiết lập một tuyến phòng thủ bằng bộ binh kết hợp UAV. Tuy nhiên, đơn vị này nhiều khả năng đang bị áp đảo về quân số.
Trong 2 năm đầu của cuộc xung đột, Lữ đoàn số 81 còn nhận được sự hỗ trợ từ Lữ đoàn Cơ giới số 54, đơn vị bảo vệ sườn phải của họ.
Tuy nhiên, theo ông Thorkill, nhiều nguồn tin cho thấy Lữ đoàn Cơ giới số 54 đã được rút hoàn toàn khỏi tiền tuyến trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 7/2024 và chuyển về hậu phương, chỉ còn đơn vị UAV tiếp tục hoạt động tại khu vực phía đông Sloviansk. Điều đó đồng nghĩa với việc Lữ đoàn Đổ bộ đường không số 81 hiện gần như phải chiến đấu một mình để bảo vệ cửa ngõ dẫn vào Sloviansk.





