1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhân chứng hoảng loạn trong vụ xả súng ở Crimea, số người chết tăng lên 20

(Dân trí) - Các nhân chứng may mắn sống sót trong vụ tấn công đẫm máu ở trường học tại Crimea, Nga đã đăng tải đoạn video cho thấy thời khắc họ tháo chạy hoảng loạn trong tòa nhà khi tiếng súng vẫn đang nổ trên đầu và xác người nằm la liệt ở cầu thang.

Khoảnh khắc nhân chứng hoảng loạn thoát thân trong vụ tấn công đẫm máu ở Crimea

Một nhân chứng vẫn chưa hết hoảng loạn sau vụ tấn công (Ảnh: RT)
Một nhân chứng vẫn chưa hết hoảng loạn sau vụ tấn công (Ảnh: RT)

Ngày 17/10, Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia cho biết một vụ nổ do thiết bị nổ tự chế đã xảy ra tại nhà ăn tại trường cao đẳng Kerch Polytechnic ở thành phố Kerch ở Crimea - vùng lãnh thổ sáp nhập vào Nga từ năm 2014. Sau đó, nghi phạm Vladislav Roslyakov, 18 tuổi, tiếp tục xả súng vào bạn học cùng trường.

Theo Sputnik, số người thiệt mạng trong vụ tấn công tại Crimea hôm qua đã tăng lên 20 người vào sáng nay, trong đó có 15 sinh viên. 17 nạn nhân đã được nhận dạng.

Một nhân chứng đã đăng tải đoạn video người này cùng nhóm học sinh nữ và giáo viên hoảng loạn chạy thoát thân trong khu vực cầu thang tòa nhà trong khi tiếng súng nổ vang khắp nơi. Khi đó, nghi phạm Roslyakov đang di chuyển trong tòa nhà và xả súng trước khi tự kết liễu đời mình.

Trong đoạn video, ngoài tiếng súng nổ liên tục, các nhân chứng đã rất sợ hãi và hét lớn: "Chúng đang nổ súng từ vũ khí tự động”. Camera trên tay nhân chứng rung lắc rất mạnh ghi lại hình ảnh những thi thể nạn nhân nằm la liệt ở cầu thang.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn thoát thân như nhóm sinh viên trên, vì tính tới sáng nay, theo quan chức cấp cao Crimea Dilyaver Melgaziyev, đã có 20 người thiệt mạng và gần 50 người khác bị thương sau vụ tấn công. Các nạn nhân chủ yếu là sinh viên tuổi từ 15-20.

Sergey, một sinh viên của trường cao đẳng Kerch Polytechnic, cho biết vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, anh ở một khu khác của tòa nhà. Sau khi nghe thấy tiếng nổ, anh chạy ra ngoài và thấy mọi người đang bỏ chạy tán loạn. Anh trông thấy một sinh viên đang bị thương khi máu không ngừng trào ra khỏi mồm. Tình cảnh khi đó rất hoảng loạn.

Sergey cho biết mọi người bắt đầu đập vỡ cửa sổ, nhảy ra từ tầng 2 tòa nhà xuống bãi đỗ xe và những chiếc cáng chở người bị thương mắt đầu được mang ra khỏi tòa nhà.

Xả súng, đánh bom trường học tại Crimea

Nghi phạm Vladislav Roslyakov

Hình ảnh được cho là nghi phạm Vladislav Roslyakov cầm súng tấn công trường Kerch. (Ảnh: Twitter)
Hình ảnh được cho là nghi phạm Vladislav Roslyakov cầm súng tấn công trường Kerch. (Ảnh: Twitter)

Roslyakov, 18 tuổi, được bạn bè cùng lớp mô tả là người khép kín, trầm tính, ít giao tiếp và có khuynh hướng quan tâm tới các vụ giết người hàng loạt. Trước vụ việc ngày 17/10, nghi phạm sống cùng mẹ ở một căn hộ cho thuê.

Theo RT, cách đây hơn 1 tháng, Roslyakov đã nhận được giấy phép sử dụng súng trường 12 caliber. Nghi phạm đã mua 150 viên đạn chỉ ít ngày trước khi vụ tấn công xảy ra.

Theo truyền thông Nga, mẹ của Roslyakov đang làm y tá tại một bệnh viện ở thành phố Kerch và bà được cho là cũng tham gia tiếp nhận chữa trị cho các nạn nhân bị thương sau vụ tấn công do con trai gây ra.

Theo Sputnik, chuyên gia Vladimir Kireev nhận định rằng nghi phạm dường như không có liên quan tới một nhóm hay tổ chức khủng bố, mà hành động theo quan điểm và lối tư duy cực đoan. Chuyên gia này viện dẫn việc Roslyakov có quan điểm ủng hộ vụ xả súng năm 1999 ở trường Columbine (Mỹ) và cho rằng điều này củng cố quan điểm của ông.

Chính quyền Crimea đã công bố kế hoạch tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công đẫm máu trong 3 ngày. Các nguyên thủ, lãnh đạo các quốc gia trên thế giới cũng gửi lời chia buồn tới người dân Crimea sau thảm kịch đau lòng này.

Ngôi trường, nơi xảy ra vụ tấn công (Ảnh: Sputnik)
Ngôi trường, nơi xảy ra vụ tấn công (Ảnh: Sputnik)

Nạn nhân được đưa lên xe cấp cứu (Ảnh: Kerch Info)
Nạn nhân được đưa lên xe cấp cứu (Ảnh: Kerch Info)

Đức Hoàng

Tổng hợp