1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà chiêm tinh từng được tuyển làm "vũ khí" chống Hitler

(Dân trí) - Vì quá mong muốn được biết dù chỉ chút ít những suy nghĩ vô cùng khó đoán của trùm phát xít Hitler, nên tình báo Anh đã tuyển một nhà chiêm tinh trong Thế chiến hai để dự đoán tương lai của Hitler và những kẻ đứng đầu Đức quốc xã khác.

Nhưng rồi họ sớm thấy hối tiếc. Đây là thông tin mới được cơ quan lưu trữ quốc gia Anh tiết lộ.

 

Ludwig von Wohl là một nhân vật gây nhiều tranh cãi. Mặc dù bị một số tướng lĩnh quân sự Anh cho là một kẻ vô lại, một thằng hề, nhưng Ludwig von Wohl lại được một số người khác đánh giá là vô cùng sắc sảo và có cái nhìn xuyên thấu đối với ý nghĩa của kẻ cầm đầu chủ nghĩa phát xít.

 

Ông là người đã thuyết phục được một số quan chức tình báo cấp cao của Anh rằng ông có thể tái tạo lại những dự đoán của nhà chiêm tinh học riêng của Hitler, từ đó London có thể biết được động thái tiếp theo của trùm phát xít này.

 

De Wohl chào đời ở Berlin vào năm 1903, trốn sang Anh vào năm 1935 để tránh sự truy đuổi của Đức quốc xã do De Wohl mang một phần dòng máu Do Thái. Vợ của ông, Alexandra đã trốn sang Santiago, Chile. Tại đây, bà tự xưng là công chúa của Romania, và được biết đến với cái tên “La Baronessa”.

 

Còn ở London, de Wohl khi thì tự xưng là người có dòng dõi quý tộc ở Hungaria, khi thì xưng là cháu của một nhạc trưởng người Áo, rồi cháu của một ông trùm nhà băng ở Anh, họ hàng của thị trưởng London. Trong một cuốn sách của mình sau này, de Wohl cho biết bắt đầu “nổi tiếng” từ một bữa tiệc tại Sứ quán Tây Ban Nha, khi một nữ công tước Tây Ban Nha đã yêu cầu ông tiết lộ lá số tử vi của Hitler cho ngoại trưởng Anh Lord Halifax.

 

Charles Hambro, người đứng đầu Cơ quan triển khai đặc biệt của Anh, sau đó đã tuyển Wohl về cho dự án của cơ quan này ở châu Âu. Chính phủ Anh đã thuê cho de Wohl một phòng ở khách sạn trên Park Lane, London. Tại đây, de Wohl viết chiêm tinh về các lãnh đạo của quân đồng minh và các nhân vật đứng đầu Đức quốc xã.

 

Năm 1940, De Wohl được Thủ tướng Winston Churchill, người mặc dù không tin vào chiêm tinh, cử tới Mỹ để thuyết phục rằng Đức quốc xã sẽ thua trong vài tháng tới nếu người Mỹ tham gia vào Thế chiến hai.

 

Nhưng rõ ràng là chính cuộc tấn công của Nhật vào Trân Châu cảng ngày 7/12/1941 mới khiến Mỹ nhảy vào cuộc chiến, chứ không phải khẳng định của de Wohl rằng Tổng thống Franklin Roosevelt có một lá số tử vi rất tuyệt vời.

 

Khi không còn hữu ích de Wohl bị gọi về London vào tháng 2/1942. Trở về de Wohl thấy phòng khách sạn của mình trống trơn, và cơ quan của mình bị giải tán. Theo tài liệu mới được công bố, các quan chức tình báo cấp cao đưa ra rất nhiều cách để “sắp xếp” lại vị trí cho de Wohl, trong đó có việc bỏ tù ông hoặc chuyển ông tới một vùng xa xôi nào đó ở Anh. Tuy nhiên, hai phương án trên đều bị loại bỏ. “Xử lý” de Wohl có thể làm ảnh hưởng đến uy tín của các nhân viên tình báo. Vì vậy MI5 cuối cùng đi đến quyết định vẫn để de Wohl được vui vẻ và tiếp tục tuyển dụng ông.

 

Theo một quan chức MI5, không có một dự đoán nào của de Wohl trở thành hiện thực cả, ngoại trừ dự đoán Italia sẽ tham chiến, điều “đã quá rõ ràng, hầu như bất kỳ ai với chỉ một chút hiểu biết về tình hình quốc tế cũng có thể nhận thấy”.

 

Hơn nữa hiện nay các nhà sử học khẳng định Hitler không hề quan tâm đến các dự đoán của các nhà chiêm tinh.

 

Nguyên Hạ

Theo AP, BBC