1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người hiện đại đầu tiên được ướp xác giống pha-ra-ông

(Dân trí) - Một cựu tài xế taxi tại Anh đã hiến xác cho khoa học và trở trở thành người đầu tiên trong 3.000 năm qua được ướp xác giống như các vị vua Ai Cập cổ đại.

 
Người hiện đại đầu tiên được ướp xác giống pha-ra-ông - 1

Các nhà khoa học đang quấn vải cho xác ướp của ông Billis.
 
Ông Alan Billis đã biến thành một xác ướp trong thời gian vài tháng khi xác của ông được bảo quản bằng kỹ thuật mà người Ai Cập từng sử dụng đối với Vua Tutankhamun (gọi tắt là Vua Tut).

Ông Billis đã mắc bệnh ung thư và tình nguyện trải qua kỹ thuật ướp xác mà một nhà khoa học đã nghiên cứu trong nhiều năm để tái thực hiện.

Người đàn ông 61 tuổi ở Torquay, Devon thuộc tây nam nước Anh đã nhận được sự ủng hộ của vợ, bà Jan. “Tôi là người phụ nữ duy nhất tại Anh có chồng được ướp xác”, bà Jan nói.

Tiến trình ướp xác sẽ được tiết lộ trong bộ phim tài liệu mang tên “Ướp xác Alan: Bí mật cuối cùng của Ai Cập” sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình Chanel 4 vào ngày 24/10 tới.

Tiến sĩ Stephen Buckley, một nhà hoá học và một học giả tại Đại học York, đã dành 19 năm để tìm hiểu các kỹ thuật ướp xác mà người Ai Cập cổ đại đã sử dụng trong triều đại thứ 18 (1550- 1291 trước Công nguyên).
 
Cùng với nhà khảo cổ học - Tiến sĩ Jo Fletcher, ông Buckley đã nghiên cứu các xác ướp, phân tích các mẫu mô và cuối cùng là đưa các phát hiện của ông vào thực tế bằng cách thử nghiệm trên xác ông Billis.
 
Người hiện đại đầu tiên được ướp xác giống pha-ra-ông - 2
Ông Alan Billis và bà vợ Jan.

Trước khi qua đời, ông Billis, người tự gọi mình là “Tuten-Alan”, đã nói: “Mọi người đã hiến xác cho khoa học trong nhiều năm. Nếu mọi người không tình nguyện làm bất kỳ điều gì thì không có gì được phát hiện”.

Để phục vụ quá trình ướp xác, các cơ quan nội tạng của ông Billis - trong đó có phổi và ruột - được cắt bỏ. Bộ não vẫn được giữ nguyên. Sau đó, các nhà khoa học ướp xác bằng muối và các lớp dầu bảo vệ đặc biệt, theo đúng kỹ thuật mà người Ai Cập cổ sử dụng.

Thi thể sau đó được bọc trong vải lanh - như hình ảnh cổ điển của một xác ướp - để bảo vệ nó khỏi ánh sáng và côn trùng. Vợ ông Billis đã tới thăm xác ướp.

Sau 3 tháng, tiến trình ướp xác đã hoàn tất.

Tiến sĩ Buckley tỏ ra hài lòng với các kết quả ướp xác, đặc biệt là việc bảo quản bộ não. “Tôi nghĩ Billis trông rất giống một xác ướp trong triều đại thứ 18 của Ai Cập cổ đại”, ông nói.

Các nhà khoa học tin rằng các kết quả sẽ giúp đỡ trong việc phát triển một chất thay thế cho formaldehyde (phóc-môn) trong bảo quản mô.

Chanel 4 cho hay thí nghiệm có mục đích khoa học rõ ràng. “Đây là một dự án khoa học nghiêm túc, kết quả của một cuộc nghiên cứu khoa học kéo dài 20 năm nhằm tái phát hiện và mô phỏng cách người Ai Cập cổ bảo quản các vị pha-ra-ông vĩ đại nhất của họ trong hàng nghìn năm”, một phát ngôn viên của đài nói.

Xác ướp của ông Billis sẽ được lưu giữ tại trung tâm Medico-Legal ở Sheffield cho tới cuối năm. Dự kiến, xác ướp sẽ được sử dụng để nghiên cứu sâu hơn nữa về kỹ thuật ướp xác và sự phân hủy.
An Bình
Theo AFP