1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Rumani mất chức vì vạ miệng

(Dân trí) – Chính khách mất chức vì vạ miệng giờ đây không còn là chuyện hiếm, ngay cả với những người đứng đầu ngành ngoại giao một nước. Nạn nhân mới nhất là Ngoại trưởng Rumani Teodor Baconschi khi ông lỡ lời xúc phạm người biểu tình hồi tuần trước.

Ngoại trưởng Rumani mất chức vì vạ miệng - 1

Ngoại trưởng Teodor Baconschi - Nạn nhân mới nhất của chứng “vạ miệng”

 

Ngày 23/1, Thủ tướng Rumani Emil Boc đã bãi nhiệm chức vụ của Ngoại trưởng Baconschi vì ông này đã có những phát biểu xúc phạm những người biểu tình chống chính phủ phản đối việc cắt giảm chi tiêu công và các biện pháp thắt lưng buộc bụng khác.

Thủ tướng Emil Boc thông báo quyết định trên sau khi đọc bài diễn văn trước Quốc hội ngỏ lời xin lỗi quốc dân đồng bào.

Hồi tuần trước, ông Baconschi đã viết trên trang blog cá nhân rằng những người Rumani chăm chỉ làm việc kiếm sống là thành phần quyết định tương lai của đất nước, chứ không phải các phần tử “bạo động, cặn bã xã hội và vô phương hướng”.

Phát biểu thiếu chín chắn của người đứng đầu ngành ngoại giao Rumani đã gây phản ứng phẫn nộ trong dân chúng. Thậm chí, một số nhà lãnh đạo đối lập còn cho rằng việc ông Baconschi bị cách chức là chưa đủ.

Trước đó, hàng nghìn người biểu tình đã tụ tập về thủ đô Budapest trong hơn 10 ngày để bày tỏ sự phản đối đối với chính phủ của Tổng thống Traian Basescu về các biện pháp thắt lưng buộc bụng và kêu gọi tổ chức bầu cử sớm. Tuy nhiên, trong bối cảnh đầm địa nợ công hiện nay, chính phủ Rumani không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải cắt giảm chi tiêu công, một trong những điều kiện bắt buộc để được Ngân hàng Thế giới (WB), Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) cho vay tiền.

 

Vũ Anh

Theo NHK