1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngày vui của các thầy thuốc Việt Nam tại Nga

(Dân trí) - Trong không khí vui chung với ngành Y trong nước, chiều ngày 27/2 năm nay, tại nhà hàng Đất Việt (Mátxcơva), Hội Y Dược Việt tại Nga đã tổ chức buổi gặp mặt kỉ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Y (27/2/1955 - 27/2/2015).

Những bó hoa tươi thắm của các đại biểu. (Ảnh:

Những bó hoa tươi thắm của các đại biểu. (Ảnh: Võ Hoài Nam)

Đến dự ngày vui của Hội có cán bộ đại sứ quán Việt tại Nga, các hội đồng hương, các hiệp hội, các nhà doanh nghiệp, cơ quan báo chí…

Hội Y Dược Việt Nam tại Nga được thành lập năm 1996, từ đội ngũ y, bác sĩ, dược sĩ yêu nghề và gắn bó với cuộc sống mưu sinh của bà con cộng đồng Việt đang làm ăn sinh sống tại Nga. Với những người Việt làm nghề y, dược tại Nga, đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh:

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Võ Hoài Nam)

Đội ngũ của Hội càng ngày càng mở rộng, kết nạp thêm các nghiên cứu sinh, sinh viên đang theo học tại Nga. Trải qua 19 năm công tác (1996-2015), Hội đã góp một phần sức lực nhỏ bé của mình trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho bà con nơi đây. Không chỉ vậy, Hội còn kết hợp với ngành y tế của nước bạn để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm về các phương pháp đông tây y kết hợp.

Sự đóng góp của đội ngũ các thầy thuốc Việt tại Nga dù ở mặt nào đó chưa được đầy đủ nhưng đã giúp đỡ cho bà con ta rất nhiều. Bởi phần lớn bà con làm ăn tại Nga hiện đa phần yếu kém tiếng Nga, lại có tâm lý ngại đi lại vì lo giấy tờ bị xét hỏi nên hầu như bệnh tật đều phải dựa vào đội ngũ các y, bác sĩ Việt. Họ vừa là người thăm khám, vừa bán thuốc, vừa là phiên dịch, đưa người bệnh đến bệnh viện Nga…

Chủ tịch Lò Văn Xanh phát biểu về công tác của Hội trong 19 năm qua. (Ảnh:
Chủ tịch Lò Văn Xanh phát biểu về công tác của Hội trong 19 năm qua. (Ảnh: Võ Hoài Nam)

Sau phần báo cáo của bác sĩ Phan Tuyết Hằng, phó chủ tịch Hội về những mặt mạnh yếu của Hội trong năm 2014, thay mặt Hội Y Dược Việt Nam tại Nga, bác sĩ Lò Văn Xanh, Chủ tịch Hội đã sơ lược tình hình công tác của Hội suốt 19 năm qua.

Tiếng hát sinh viên: Em yêu ngành y… (Ảnh:

Tiếng hát sinh viên: Em yêu ngành y… (Ảnh: Võ Hoài Nam)

Bác sĩ Xanh cũng gửi lời cảm ơn sự có mặt và những lời góp ý chân thành của các vị quý khách, đồng thời xin hứa Hội sẽ không ngừng trau dồi nghiệp vụ, đem hết khả năng và nhiệt tình giúp đỡ bà con cộng đồng trong bối cảnh nước Nga đang gặp nhiều khó khăn.

Tại buổi họp mặt, Hội cũng đã trao tặng quà cho 6 sinh viên đang theo học trường đại học y tại Nga vì những thành tích xuất sắc trong học tập.

Những thầy thuốc tương lai… (Ảnh:

Những thầy thuốc tương lai… (Ảnh: Võ Hoài Nam)

Những lời chúc chân tình, những bài hát ca ngợi tình yêu ngành y và những bó hoa tươi thắm mà các vị đại biểu trao tặng cho Hội càng làm cho không khí của buổi gặp mặt thêm nồng ấm trong tiết trời Mátxcơva se lạnh…

Võ Hoài Nam
Từ Mátxcơva