1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Mỹ: Thành phố Oklahoma đền bù 7,15 triệu USD cho người ngồi tù oan 48 năm

Đức Hoàng

(Dân trí) - Người đàn ông Mỹ được thành phố Edmond, bang Oklahoma đền tiền hơn 7 triệu USD sau khi giành cả tuổi thanh xuân ngồi sau song sắt nhà tù vì bị kết tội oan.

Mỹ: Thành phố Oklahoma đền bù 7,15 triệu USD cho người ngồi tù oan 48 năm - 1

Ông Glynn Simmons (Ảnh: USA Today).

Một người đàn ông 71 tuổi đã ngồi tù gần 50 năm vì án oan, sẽ nhận được khoản tiền dàn xếp 7,15 triệu USD từ thành phố đã kết tội ông.

Ông Glynn Simmons, một người da màu, đã phải ngồi tù lâu hơn bất kỳ tù nhân nào khác trong lịch sử Mỹ trước khi được minh oan, theo AFP.

Ông Simmons được thả vào năm 2023 sau khi thụ án tổng cộng 48 năm, 1 tháng và 18 ngày trong tù.

Vào ngày 12/8, các ủy viên hội đồng ở Edmond, Oklahoma đã bỏ phiếu để nhằm giải quyết các khiếu nại của ông Simmons chống lại thành phố và một trong những điều tra viên đã khiến ông bị ngồi tù oan nửa thế kỷ vì tội giết người mà ông không thực hiện.

Các luật sư của ông Simmons cho biết khoản thanh toán này mới "giải quyết một phần" cho vụ kiện của ông "chống lại thành phố và cảnh sát đã làm giả bằng chứng để vu khống ông tội giết người".

"Ông Simmons đã phải trải qua một quãng thời gian bi thảm khi bị giam giữ vì một tội ác mà ông không vi phạm", luật sư chính Elizabeth Wang cho biết.

"Mặc dù ông sẽ không bao giờ lấy lại được khoảng thời gian đó, nhưng thỏa thuận giải quyết này sẽ cho phép ông tiến về phía trước trong khi vẫn tiếp tục khiếu nại chống lại thành phố và điều tra viên", Wang tuyên bố.

Ông Simmons và một người đàn ông khác, ông Don Roberts, đã bị kết án tử hình vào năm 1975 vì tội giết một nhân viên bán rượu 30 tuổi vào năm trước trong một vụ cướp ở Edmond. Bản án của họ sau đó được giảm xuống còn tù chung thân.

Ông Simmons và ông Roberts bị kết án chỉ dựa trên lời khai của một khách hàng bị bắn vào đầu trong vụ cướp nhưng đã sống sót.

Người này đã chỉ mặt ông Simmons và ông Roberts trong danh sách nghi phạm mà cảnh sát đưa ra, nhưng điều này làm dấy lên nghi ngờ về mức độ tin cậy của nhân chứng vì không ai có thể đảm bảo được khả năng nhận diện của người này ở mức độ nào.

Trong phiên tòa xét xử, cả 2 người khai rằng họ thậm chí không ở Oklahoma vào thời điểm vụ giết người diễn ra.

Thẩm phán Tòa án Quận Amy Palumbo đã bác bỏ bản án kết tội ông Simmons vào tháng 7/2023. Ông được chính thức tuyên bố vô tội vào tháng 12. Trong khi đó, ông Roberts, người cùng bị kết tội với ông Simmons, đã được thả khỏi tù vào năm 2008.

Theo AFP