Bí ẩn người đàn ông trùm kín mặt trong lễ tang cố Lãnh tụ Iran
(Dân trí) - Một người đàn ông đeo khẩu trang đen và đội mũ lưỡi trai đen được nhìn thấy ở hàng ghế đầu trong suốt các buổi cầu nguyện tại tang lễ cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.

Người đàn ông đeo khẩu trang đen, đội mũ che kín mặt trong lễ tang cố Lãnh tụ Iran (Ảnh: IRIB).
Các hình ảnh đăng tải trên truyền thông Iran cho thấy một người đàn ông đeo khẩu trang đen và đội mũ lưỡi trai đen ngồi ở hàng ghế đầu trong các buổi cầu nguyện tại tang lễ tuần qua của cố Lãnh đạo Tối cao Iran Ali Khamenei. Sự xuất hiện của người này đã làm dấy lên suy đoán rộng rãi rằng đó là ông Mojtaba Khamenei, con trai của ông Khamenei, người đã kế nhiệm cha trở thành Lãnh tụ Tối cao Iran.
Danh tính của người chịu tang đeo mặt nạ bí ẩn này cuối cùng có thể đã được xác định, sau khi cơ quan thông tấn Iran International nhận diện người này là Mohammad Javad Khamenei, cháu nội cả của cố Lãnh đạo Tối cao.
Theo báo cáo, Mohammad Javad là con trai của ông Mostafa Khamenei, con trai cả của cố Lãnh tụ Ali Khamenei. Người này được cho là đã bị bỏng mặt nghiêm trọng và chịu các vết thương nặng khác trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào ngày 28/2. Những vết thương này được cho là nguyên nhân khiến anh phải che mặt bằng khẩu trang đen khi tham dự tang lễ.
Cuộc không kích hôm 28/2 của Mỹ và Israel đã khiến ông Khamenei cùng một số người thân trong gia đình và quan chức cấp cao Iran thiệt mạng. Ông Mojtaba Khamenei cũng bị thương trong cuộc tấn công này và không xuất hiện trước công chúng kể từ đó, kể cả sau khi kế nhiệm cha. Ông không tham dự các nghi thức tang lễ cha mình kéo dài suốt một tuần.
Những suy đoán quanh tình trạng của Mojtaba Khamenei cũng tiếp tục xuất hiện. New York Post dẫn các đánh giá tình báo của Mỹ đưa tin rằng ông Mojtaba đã bị thương nặng trong các cuộc không kích.
Ông Mojtaba được cho là có mặt cùng trong dinh thự với cha mình khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel diễn ra, nhưng đã sống sót vì ở một căn phòng khác. Vào thời điểm đó, Đại sứ Iran tại Cộng hòa Síp Alireza Salarian cho biết ông Mojtaba bị thương ở chân, tay, cánh tay và đang được điều trị tại bệnh viện.
Đến nay, ông chỉ đưa ra các thông điệp bằng văn bản được truyền thông quốc gia đăng tải. Trong thông điệp phát đi cuối tuần qua sau khi lễ tang của cha hoàn tất, ông Mojtaba tuyên bố Iran sẽ báo thù cho cố Lãnh tụ Khamenei.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục đấu hỏa lực do những căng thẳng liên quan đến tình hình eo biển Hormuz. Trong khi Washington tấn công các mục tiêu quân sự của Iran để đáp trả việc Iran nổ súng vào tàu thương mại qua Hormuz, thì Iran không kích các căn cứ quân sự ở khu vực, gồm tại Bahrain, Kuwait, Qatar, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE).





