1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Ngã ngửa vì viện phí "chạm vào con" sau sinh

(Dân trí) - Vợ chồng anh Ryan Grassley ở Utah (Mỹ) đã ngã ngửa sau khi nhận được hóa đơn viện phí trong đó có phí "chạm vào con" sau ca sinh mổ hôm 4/9.


Vợ của Ryan Grassley và con trai sau ca sinh mổ. (Ảnh: SCMP)

Vợ của Ryan Grassley và con trai sau ca sinh mổ. (Ảnh: SCMP)

Quá ngạc nhiên với loại phí này, anh Grassley tuần này đã chụp lại hóa đơn và đăng tải trên trang mạng Reddit với bình luận: "Tôi đã phải trả gần 40 USD để được chạm vào con sau khi nó chào đời".

Bài viết này của anh đã nhanh chóng làm dấy lên một làn sóng phản đối gay gắt cái gọi là phí "chạm vào con". Bài viết thu hút được gần 12.000 người bình luận, trong đó nhiều người đã chia sẻ câu chuyện của chính họ về những thứ viện phí kỳ cục mà họ phải trả.

"Rất nhiều người sốc và phẫn nộ về điều này. Hôm nay, nó lại xảy ra với tôi", Grassley nói.

Về phía bệnh viện Utah Valley (Utah), nơi vợ Grassley sinh mổ, người phát ngôn Janet Frank nói rằng đây không phải là phí đánh vào việc Grassley được ôm con mà là phí chi trả cho việc bổ sung thêm 1 y tá tại phòng hồi sức sau sinh cho các sản phụ sinh mổ để đảm bảo mẹ và bé an toàn. "Chúng tôi không bao giờ tính phí việc bệnh nhân ôm con của họ", Frank nói.

Grassley cho biết, anh không quá phẫn nộ về phí này cũng như không có ý định buộc bệnh viện hoàn trả, anh chỉ muốn việc chia sẻ thông tin sẽ buộc bệnh viện tính toán hợp lý hơn về các loại phí.

Minh Phương

Theo Dailymail