1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Một thời vất vả khó quên của người Việt tại các ốp Saliut ở Nga

(Dân trí) - Những năm 90 về trước, khi nước Nga bước vào thời kỳ hậu Xô viết, đa phần người Việt tại Nga nói chung gặp nhiều khó khăn trong việc mưu sinh. Người Việt tại các ốp Saliut nói riêng cũng không là ngoại lệ.

Một thời vất vả khó quên của người Việt tại các ốp Saliut ở Nga - 1

Các thành viên Câu lạc bộ Saliut chụp ảnh kỉ niệm, hồi tưởng lại những ngày vất vả có nhau (Ảnh: Võ Hoài Nam)

Tối 17/3, tại nhà hàng Hạ Long, nhân kỉ niệm 1 năm ngày thành lập Câu lạc bộ Saliut, đông đảo người Việt Nam xa xứ tại Nga đã tụ họp lại chung vui. Đây là buổi gặp mặt thật thân tình nhằm ôn lại những kỉ niệm gian khổ ngọt bùi của những tháng ngày đổ "mồ hôi, nước mắt" để mưu sinh nơi xứ người. 

Câu lạc bộ Saliut do cộng đồng người Việt tại Moscow nhằm tạo nên một sân chơi lành mạnh với mục đích để mọi người cùng nhớ lại thời kỳ gian khổ vì mưu sinh, cũng như những kỉ niệm vui buồn nơi xa xứ. Đây là câu lạc bộ ra đời nhằm giúp liên kết những người đã từng sống, làm việc ở các ốp chợ Saliut 1,2,3,4,5 từ 1992 đến đầu những năm 2000.

Các “ốp” theo cách gọi của người Việt Nam là khu ký túc xá dành cho công nhân, sinh viên… của các cơ quan, nhà máy bỏ không được người Việt thuê lại để làm nơi tập kết hàng hóa, buôn bán. Đây có thể nói là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm không thể nào quên của một bộ phận người Việt Nam tại Nga.

Đó là thời kỳ rất vất vả với cộng đồng người Việt xa quê. Để kiếm được đồng tiền chân chính nhằm nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình nhiều người đã phải đổ mồ hôi nước mắt, thậm chí là cả máu.

Sau khi các ốp Saliut phải giải tán vào những năm 2000 vì tình hình chung, người Việt số trở về quê hương, số đi các thành phố xa, số chọn ở lại Moscow mưu sinh. Có thể nói, đa phần người Việt đã có “của ăn của để” từ các ốp Saliut. Tuy nhiên, cũng có không ít người gặp vận xui do làm ăn thiếu may mắn, do thời cuộc mà bị sa sút, thậm chí là trắng tay.

Một thời vất vả khó quên của người Việt tại các ốp Saliut ở Nga - 2

Một tiết mục văn nghệ của các thành viên Câu lạc bộ Saliut tham gia Hội thi Văn nghệ cộng đồng Người Việt tại Nga năm 2018 (Ảnh: Võ Hoài Nam)

Buổi họp mặt cũng là nơi để “thế hệ F2” của cộng đồng người Việt tại các ốp Saliut gặp mặt. Đây là thế hệ được sinh ra và lớn lên tại các ốp Saliut ngày ấy..

Hầu hết những đứa trẻ của một thời gian khó đều đã trưởng thành, học giỏi, ngoan ngoãn và thành đạt. Họ hiểu những nỗi khổ vất vả của bố mẹ mình một thời gian khổ vì vậy, họ luôn nỗ lực và cố gắng phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Trong buổi lễ kỉ niệm, ông Hoàng Thành Vinh, đại diện ban chấp hành Câu lạc bộ Saliut, đã gửi lời cảm ơn chân thành tới các thành viên trong câu lạc bộ cũng như các hội đoàn cộng đồng người Việt tại Moscow vì luôn quan tâm theo dõi động viên và giúp đỡ. Ông cũng thông báo sơ qua về những hoạt động của Câu lạc bộ trong các phong trào sinh hoạt chung của cộng đồng người Việt tại Nga.

Buổi lễ kỉ niệm diễn ra với những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" của cộng đồng người Việt xa xứ, và những món ăn đậm hương vị quê nhà.

Võ Hoài Nam

Từ Moscow