1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bị cướp

(Dân trí) - Hôm qua một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ đã cướp chiếc máy bay chở 113 người của nước này và buộc nó phải hạ cánh xuống nam Italy. Tuy nhiên sau đó kẻ không tặc đã đầu hàng và thả tất cả các hành khách ra.

Các quan chức an ninh thành phố Brindisi, nơi chiếc máy bay hạ cánh, cho hay kẻ không tặc không mang theo vũ khí và định chuyển một thông điệp gì đó tới Giáo hoàng Benedict.

 

Theo các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ thì kẻ tình nghi là Hakan Ekinci, 28 tuổi. Ekinci đã đảo ngũ và đang muốn xin tị nạn chính trị. Họ cũng bác bỏ thông tin trước đó cho rằng Ekinci cướp máy bay là để phản đối chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Giáo hoàng vào tháng sau.

 

“Theo diễn biến của sự việc, thì không có bằng chứng xác thực nào cho thấy vụ cướp máy bay có liên quan đến chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Giáo hoàng Benedict XVI”, Bộ trưởng Giao thông nước này, ông Binali Yildirim, cho hay. “Hành động của kẻ không tặc là nhằm xin tị nạn chính trị, do áp lực về tâm lý.”

 

Trước đó, chủ tịch hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ, Candan Karlitekin, cho biết chiếc máy bay Boeing 737-400 bị hai kẻ không tặc kiềm chế. Song sau đó, các quan chức cho biết Ekinci đã hành động một mình.

 

Phi cơ trưởng trên chiếc máy bay đã phát tín hiệu cấp cứu ngay sau khi nó cất cánh rời thủ phủ Tirana của Albania tới Istanbul.

 

Tất cả các hành khách đã ra khỏi máy bay hai giờ sau khi nó hạ cánh xuống Brindisi, một thị trấn trên bờ biển Adriatic phía nam Italy. Cảnh sát đã lần lượt thẩm vấn họ. Tuy nhiên, họ dường như không biết chuyện gì đã diễn ra. “Phi hành đoàn nói với chúng tôi là một động cơ gặp trục trặc, và sân bay Istanbul đã đóng cửa. Sau đó, phi công thay đổi hướng bay, và tôi nhận thấy người phi công đã hướng về phía tây, bởi tôi có thể nhìn thấy mặt trời.” - Một hành khách trên chuyến bay nói. Và theo anh, họ chỉ biết chiếc máy bay bị cướp khi nó hạ cánh xuống Brindisi.

 

Theo hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 30/8 kẻ cướp máy bay Ekinci đã gửi cho Giáo hoàng một bức thư, yêu cầu giúp đỡ để anh ta không phải trở lại phục vụ trong quân đội nước này. Hãng thông tấn đã lấy được bức thư trên một blog: “Tôi là Hakan Ekinci. Tôi là một người theo đạo Thiên Chúa, và tôi không bao giờ muốn phục vụ trong quân đội của người Hồi giáo. Tôi khẩn xin ngày hãy giúp tôi.” - Bức thư có đoạn.

 

Một quan chức Istanbul cũng khẳng định kẻ cướp máy bay và người viết bức thư trên là một.

 

PV

Theo AP