1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lính Mỹ dùng chó tra tấn tù nhân

Trong một phiên xét xử hôm qua, các nhân chứng cho biết, binh sĩ Mỹ ở trại giam Abdul Ghraib (Iraq) dùng chó để uy hiếp tù nhân và ít nhất 2 người đã bị những con vật bốn chân này cắn.

Theo lời các nhân chứng, trung sĩ Santos Cardona và trung sĩ Michael Smith có liên quan đến các vụ việc trên. Họ đã thả chó nghiệp vụ quân sự ra để "thi" làm cho tù nhân sợ hãi đến mức tè cả ra quần.

 

Binh nhì Ivan Frederick, bị kết án vì tội ngược đãi tù nhân ngục Abu Ghraib, chứng thực qua điện thoại từ một nhà tù quân sự về một vụ việc, trong đó, chú chó của Cardona đã lao vào cắn vào cả hai đùi một tù nhân không mảnh vải che thân.

 

Trong khi đó, binh nhì Sabrina Harman, cũng đang thụ án 6 tháng tù vì liên quan đến vụ bê bối ở trại giam Abu Ghraib, cho biết, cô còn chứng kiến một chú chó tấn công một tù nhân và nó cắn nạn nhân rách toang da khiến người này phải khâu tới 12 mũi.

 

Phiên xét xử hôm qua diễn ra tại căn cứ quân sự Fort Meade, bên ngoài Washington, tập trung quyết định liệu có đưa Cardona và Smith ra hầu tòa án binh hay không. Cả hai người này bị cáo buộc đã hành động tàn ác, hành hạ, bỏ nhiệm vụ và đưa ra những thông tin giả mạo. Nếu bị kết tội, Cardona có thể lĩnh án giam 16 năm rưỡi còn Smith sẽ bị tù 29 năm rưỡi.

 

Tính đến thời điểm này đã có 8 lính Mỹ bị kết tội vì liên quan đến vụ ngược đãi tù nhân ở trại Abu Ghraib.

 

Theo Thanh Hảo

Vietnamnet/BBC, AP