1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lễ tang đẫm nước mắt của các nạn nhân vụ rơi máy bay Myanmar

(Dân trí) - Những giọt nước mắt không ngừng rơi trong đám tang và lễ hỏa thiêu tập thể cho các nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong vụ máy bay quân sự Myanmar chở 122 người rơi ở vùng biển Andaman hôm 7/6.

Ngày 9/6, hơn 100 người thân và bạn bè của 10 nạn nhân được tìm thấy sau vụ máy bay quân sự Myanmar mất tích đã tập trung tại nghĩa trang Dawei để tổ chức một lễ tang tập thể. Các nhà sư cũng đã đến cầu nguyện cho các nạn nhân trước khi thi thể của họ được hỏa táng. Trong ảnh: Đoàn xe chở thi thể và người nhà các nạn nhân tới khu vực tổ chức tang lễ và hỏa táng.
Ngày 9/6, hơn 100 người thân và bạn bè của 10 nạn nhân được tìm thấy sau vụ máy bay quân sự Myanmar mất tích đã tập trung tại nghĩa trang Dawei để tổ chức một lễ tang tập thể. Các nhà sư cũng đã đến cầu nguyện cho các nạn nhân trước khi thi thể của họ được hỏa táng. Trong ảnh: Đoàn xe chở thi thể và người nhà các nạn nhân tới khu vực tổ chức tang lễ và hỏa táng.


Đây là thi thể của 10 trong số 31 nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trên biển Andaman sau khi máy bay vận tải Y-8-200 của quân đội Myanmar gặp nạn hôm 7/6. Trong số 31 nạn nhân được tìm thấy, có 23 người lớn và 8 trẻ em. Trong ảnh: Khu vực hỏa táng các nạn nhân xấu số.

Đây là thi thể của 10 trong số 31 nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trên biển Andaman sau khi máy bay vận tải Y-8-200 của quân đội Myanmar gặp nạn hôm 7/6. Trong số 31 nạn nhân được tìm thấy, có 23 người lớn và 8 trẻ em. Trong ảnh: Khu vực hỏa táng các nạn nhân xấu số.

“Chúng tôi mới chỉ tìm thấy thi thể của cháu gái. Thi thể của bố và mẹ cháu vẫn chưa được tìm thấy”, một người có mặt trong lễ tang cho biết. Trong ảnh: Người nhà cầu nguyện trước quan tài của các nạn nhân trong vụ máy bay rơi.
“Chúng tôi mới chỉ tìm thấy thi thể của cháu gái. Thi thể của bố và mẹ cháu vẫn chưa được tìm thấy”, một người có mặt trong lễ tang cho biết. Trong ảnh: Người nhà cầu nguyện trước quan tài của các nạn nhân trong vụ máy bay rơi.

Cô Aye Aye cho biết 5 người trong gia đình cô đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại Myanmar. “Tôi không thể ngủ được khi tôi nghe tin tức về họ. Tôi không biết nói gì vào lúc này. Chúng tôi quá đau buồn”, cô Aye nói.
Cô Aye Aye cho biết 5 người trong gia đình cô đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại Myanmar. “Tôi không thể ngủ được khi tôi nghe tin tức về họ. Tôi không biết nói gì vào lúc này. Chúng tôi quá đau buồn”, cô Aye nói.


Máy bay vận tải Y-8F-200 của quân đội Myanmar biến mất khỏi màn hình radar vào chiều 7/6 khi đang bay từ thị trấn Myei tới thành phố Yangon. Máy bay mất liên lạc 29 phút sau khi cất cánh, khi ở độ cao hơn 5.400 m. Nguyên nhân khiến máy bay rơi hiện vẫn chưa được xác định.

Máy bay vận tải Y-8F-200 của quân đội Myanmar biến mất khỏi màn hình radar vào chiều 7/6 khi đang bay từ thị trấn Myei tới thành phố Yangon. Máy bay mất liên lạc 29 phút sau khi cất cánh, khi ở độ cao hơn 5.400 m. Nguyên nhân khiến máy bay rơi hiện vẫn chưa được xác định.

Sự đau buồn hiện rõ trên gương mặt của người nhà các nạn nhân trong lễ tang tập thể.
Sự đau buồn hiện rõ trên gương mặt của người nhà các nạn nhân trong lễ tang tập thể.

Người nhà các nạn nhân không cầm được nước mắt khi nhìn về khu vực đài hỏa thiêu.
Người nhà các nạn nhân không cầm được nước mắt khi nhìn về khu vực đài hỏa thiêu.

Vào thời điểm mất tích, máy bay chở theo 122 người gồm 108 hành khách và 14 thành viên phi hành đoàn. Trong số 108 hành khách có 15 trẻ em, 58 người lớn là thân nhân của các sĩ quan cùng với 35 binh sĩ.
Vào thời điểm mất tích, máy bay chở theo 122 người gồm 108 hành khách và 14 thành viên phi hành đoàn. Trong số 108 hành khách có 15 trẻ em, 58 người lớn là thân nhân của các sĩ quan cùng với 35 binh sĩ.

Ngoài thi thể các nạn nhân, lực lượng cứu hộ cũng tìm thấy một bánh máy bay, hai áo phao và một số túi chứa quần áo được cho là của nạn nhân vụ máy bay rơi. Trong ảnh: Quan tài của 10 nạn nhân trong vụ máy bay mất tích tại Myanmar.
Ngoài thi thể các nạn nhân, lực lượng cứu hộ cũng tìm thấy một bánh máy bay, hai áo phao và một số túi chứa quần áo được cho là của nạn nhân vụ máy bay rơi. Trong ảnh: Quan tài của 10 nạn nhân trong vụ máy bay mất tích tại Myanmar.

Myanmar đã huy động 9 tàu hải quân và các máy bay trực thăng để phục vụ cho công tác tìm kiếm và cứu hộ. Ngoài ra, các tàu cá của ngư dân địa phương cũng tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, công việc này hiện đang gặp khó khăn do điều kiện thời tiết xấu ở vùng biển Andaman. Trong ảnh: Các tàu cá cỡ nhỏ nhận thi thể các nạn nhân từ các tàu hải quân để đưa vào bờ.
Myanmar đã huy động 9 tàu hải quân và các máy bay trực thăng để phục vụ cho công tác tìm kiếm và cứu hộ. Ngoài ra, các tàu cá của ngư dân địa phương cũng tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, công việc này hiện đang gặp khó khăn do điều kiện thời tiết xấu ở vùng biển Andaman. Trong ảnh: Các tàu cá cỡ nhỏ nhận thi thể các nạn nhân từ các tàu hải quân để đưa vào bờ.

“Chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào về những người sống sót”, Phyu Phyu Win, quan chức phụ trách cứu trợ và phúc lợi xã hội Myanmar, cho biết. Trong ảnh: Lực lượng tìm kiếm cứu hộ đưa thi thể nạn nhân được phát hiện trên biển vào bờ.
“Chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào về những người sống sót”, Phyu Phyu Win, quan chức phụ trách cứu trợ và phúc lợi xã hội Myanmar, cho biết. Trong ảnh: Lực lượng tìm kiếm cứu hộ đưa thi thể nạn nhân được phát hiện trên biển vào bờ.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters, AFP