1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ký ức kinh hoàng của người phụ nữ bị bắt cóc bán vào nhà thổ Hà Lan

(Dân trí) - Một phụ nữ người Anh đã kể lại ký ức kinh hoàng khi cô bị bắt cóc rồi bán vào nhà thổ ở Hà Lan năm 19 tuổi. Cô đã bị hành hạ, ngược đãi như một nô lệ tình dục.

Cô Sarah Forsyth (Ảnh: Chronicle Live)
Cô Sarah Forsyth (Ảnh: Chronicle Live)

Theo Dailymail, cô Forsyth, hiện nay đã 42 tuổi, từng bị bắt cóc và ngược đãi khi cô mới 19 tuổi. Khi đó, Forsyth đã đọc được mẩu quảng cáo việc làm và quyết định di chuyển từ Gateshead, Tyneside, Anh sang Amsterdam, Hà Lan để ứng tuyển vào vị trí y tá chăm sóc trẻ em. Tuy nhiên, cô gái chưa đầy 20 tuổi đã bị bắt cóc và sau đó bị bán như một món hàng tới một nhà thổ ở Hà Lan.

Dailymail cho biết, kẻ đứng sau âm mưu bắt cóc Forsyth khi cô mới còn tuổi thiếu nữ là tên tội phạm khét tiếng người Anh John Reece. Chính hắn là kẻ đã găọ cô ở sân bay Hà Lan, ăn cắp hộ chiếu của cô gái trẻ, uy hiếp cô phải quan hệ tình dục với những khách mua dâm đầu tiên. Forsyth cùng những cô gái khác bị ngược đãi về thể xác khi chỉ được ăn một nắm kẹo socola để cầm hơi mỗi ngày.

Sau vài tuần, Forsyth tiếp tục bị bán tới một nhà thổ khác và bị nhốt cùng với động vật. Những tên ma cô sau đó ép những cô gái trẻ phải dùng ma túy để quên đi nỗi đau dày vò về thể xác và tinh thần. Sau đó, chúng đã dùng thứ gây nghiện này để điều khiển những cô gái trẻ theo ý muốn.

Theo Forsyth, cô bị ép phải tiếp 20 khách làng chơi một đêm tại con phố đèn đỏ ở Arsterdam. Ký ức kinh hoàng nhất đôi khi vẫn khiến cô gặp ác mộng là khi cô phải chứng kiến cảnh một thiếu nữ trẻ Thái Lan bị giết chết vì không kiếm đủ tiền cho nhà thổ. Những kẻ giết chết cô gái Thái Lan thậm chí đã ghi hình lại đoạn phim và ép Forsyth phải xem.

“Cô ấy vẫn thường xuất hiện trong những cơn ác mộng. Tôi nhìn thấy ánh nhìn hoảng hốt trong đôi mắt khi tên đàn ông chĩa súng, bóp cò và viên đạn xuyên qua đầu cô gái”, Forsyth kể.

Những tháng ngày bị bắt làm nô lệ tình dục và gái mại dâm đã khiến Forsyth sang chấn tâm lý nghiêm trọng. Những ký ức khủng khiếp từ những tháng ngày tăm tối nhất trong cuộc đời cô vẫn chưa ngày nào có thể khiến cho Forsyth được yên.

Cô nhớ khoảnh khắc những tên ma cô chĩa súng vào đầu các cô gái trẻ, sau đó cười lớn khi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi cực độ của những người này.

Forsyth đã kể lại những trải nghiệm khủng khiếp nhất mà cô từng trải qua trong cuốn hồi ký: “Cô gái nô lệ” dự kiến xuất bản trong tháng này.

Trong cuốn sách, Forsyth đã kể về ý định chạy trốn của cô khi xem đoạn video hành quyết thiếu nữ Thái Lan. Vào thời điểm đó, Forsyth nói rằng nhiều cô gái trẻ dường như đã bị giết hại dã man và bị quay phim lại.

Cảnh sát Hà Lan phụ trách điều tra đường dây tội phạm trên đã nhiều lần tiếp cận với Forsyth. Tới năm 1997, cô mới có đủ dũng khí để chạy trốn khỏi những nhà thổ và những tên ma cô.

Forsyth đã được đưa tới một căn nhà an toàn ở Bỉ trước khi được trở về Anh đoàn tụ cùng gia đình. Sau đó, cô đã quay trở lại Hà Lan và ra tòa làm chứng chống lại những kẻ bắt cóc và buôn bán cô như một món hàng.

Phố đèn đỏ Hà Lan (Ảnh: Timeout)
Phố đèn đỏ Hà Lan (Ảnh: Timeout)

Đức Hoàng

Theo Dailymail