1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kiệt tác tranh khỏa thân bị đánh cắp

(Dân trí) - Một kiệt tác của danh họa người Bỉ Rene Magritte theo trường phái siêu thực đã bị đánh cắp giữa thanh thiên bạch nhật tại một bảo tàng ở Bỉ.

 
Kiệt tác tranh khỏa thân bị đánh cắp - 1

Bức họa "Olympia" bị đánh cắp.
 
Vụ trộm xảy ra sáng qua tại bảo tàng Rene Magritte ở thủ đô Brussels, Bỉ. Người quản lý của bảo tàng, Andre Garitte, cho hay bức họa vẽ năm 1948 mang tên Olympia - ước tính có giá xấp xỉ 6 triệu USD - đã bị hai kẻ trộm có vũ trang lấy đi.

Theo ông Garitte, hai tên trộm, một tên nói tiếng Pháp và tên kia nói tiếng Anh, đã mang theo súng trường đi vào bảo tàng ngay sau khi bảo tàng mở cửa lúc 10 giờ sáng giờ địa phương.

Bọn trộm - không mang bịt mặt - đã dùng súng khống chế các nhân viên của bảo tàng. Một tên dồn mọi người, trong đó có vài du khách, sang một phòng khác trong khi tên kia tháo dỡ bức tranh.

Một phát ngôn viên cảnh sát Brussels cho hay, bọn trộm đã tẩu thoát trót lọt cùng bức họa và để lại chiếc ô tô tại hiện trường. Giới chức an ninh Brussels đang mở một cuộc điều tra về vụ việc này.

Bức họa bị đánh cắp vẽ chân dung một phụ nữ với một con ốc trên bụng. Nhân vật trong tranh được tin là vợ danh họa Magritte, bà Georgette.

Bức tranh được treo chính tại ngôi nhà cũ của Magritte, nằm ở phía tây của thủ đô Brussels. Ngôi nhà này đã được chuyển thành một bảo tàng nhỏ, nơi lưu giữ nhiều vật lưu niệm, đồ đạc và một bộ sưu tập các tác phẩm của họa sĩ. Ông Magritte qua đời năm 1967.

Bảo tàng Rene Magritte, nơi bức tranh khỏa thân bị đánh cắp, chỉ là một bảo tàng nhỏ. Một bảo tàng về Magritte lớn hơn, nơi trưng bày khoảng 200 tác phẩm của danh họa người Bỉ, mới được khai trương hồi đầu tháng 6 năm nay.

An Bình
Theo AP, Telegraph