1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khủng bố tại Tân Cương: 5 nghi phạm nằm trong số những người thiệt mạng

(Dân trí) - Truyền thông nhà nước Trung Quốc khẳng định, 5 nghi phạm “đã tự cho nổ tung” khối thuốc nổ mang theo người trong vụ khủng bố tại một khu chợ ở thủ phủ Urumqi của khu tự trị Tân Cương ngày 22/5.

Theo tờ Thời báo hoàn cầu, hiện giới chức Trung Quốc đang điều tra xem liệu các nghi phạm có đồng phạm hay không.

Vụ tấn công xảy ra sáng 22/5 nhắm vào một khu chợ có nhiều người Hán tại Urumqi
Vụ tấn công xảy ra sáng 22/5 nhắm vào một khu chợ có nhiều người Hán tại Urumqi

Tổng cộng đã có 31 người thiệt mạng và 94 người bị thương khi hai chiếc xe ô tô lao vào một khu chợ ngoài trời trong sáng qua (22/5), vào thời điểm khu chợ đang đông đúc.

Chính quyền Trung Quốc đã miêu tả vụ việc là “một vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng”, còn Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố sẽ trừng phạt những kẻ gây ra vụ việc.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, hai chiếc xe sử dụng thuộc loại xe địa hình. Những kẻ tấn công ngồi trong xe đã ném chất nổ ra ngoài. Sau đó hai xe này lao đấu đầu nhau, và một chiếc đã phát nổ. Danh tính các nghi phạm hiện đang được xác định.

Hiện chưa rõ ai đứng đằng sau vụ khủng bố, nhưng giới chức Trung Quốc đã đổ lỗi một loạt các vụ tấn công những tuần gần đây cho những người ly khai Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương.

Vụ tấn công hôm qua tại phố Gongyuan Bắc chính là vụ tấn công đơn lẻ đẫm máu nhất kể từ sau các cuộc đụng độ giữa người sắc tộc Hán và người Duy Ngô Nhĩ tại Urumqi năm 2009 làm khoảng 200 người chết.

Nhiều người dân địa phương cảm thấy lo sợ vì bạo lực
Nhiều người dân địa phương cảm thấy lo sợ vì bạo lực

Fan Fangfang, chủ một siêu thị nhỏ trên phố Gongyuan Bắc, gần hiện trường vụ án cho biết bà đã bị đánh thức bởi những tiếng nổ lớn.

“Tôi nghe thấy 6 hay 7 tiếng nổ lớn. Âm thanh thật kinh khủng”, bà nói. “Tôi không dám ra ngoài để quan sát”.

Fan cho biết các khách hàng tại khu chợ tạm này cũng như những người bán hàng đa số là người Hán, và trên đoạn phố dài khoảng 800m có chừng 100 quầy hàng.

“Những người tới đây đều là dân thường vô tội: những bà nội trợ, người về hưu và những người chạy chợ chăm chỉ. Tại sao lại có ai đó muốn tấn công chúng tôi theo kiểu này?” bà nói. “Liệu tôi có thể đi đâu để được an toàn tại thành phố này trong tương lai? Không ở đâu an toàn cả. Tôi rất lo lắng”.

Những tháng gần đây, nhiều địa điểm công cộng đông người đã trở thành mục tiêu tấn công tại Trung Quốc. Hồi tháng trước, một vụ tấn công bằng bom và bằng dao tại nhà ga xe lửa trung tâm của Urumqi đã khiến 1 người chết và làm bị thương 79 người khác. 2 kẻ tấn công cũng thiệt mạng.

Thanh Tùng
Tổng hợp