1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khách Trung Quốc: “cứu tinh” cho du lịch Anh

Một làn sóng khách du lịch mới từ Trung Quốc có thể sẽ là một cú hích đúng lúc cho ngành du lịch đang chịu nhiều áp lực của Anh Quốc dù vẫn còn những lo ngại về việc thăm viếng London sau những vụ đánh bom tự sát gần đây.

Nhóm du khách đi theo tour trọn gói được phép đầu tiên từ TQ đã thực hiện một chuyến thăm chớp nhoáng đến thủ đô Anh tuần qua và người ta hy vọng rằng sẽ có thêm hàng ngàn người nữa nối gót họ.

 

“Người TQ đọc tin tức và có sự lo ngại về an toàn ở London, nhưng họ sẽ vẫn đến Anh dù dành ít thì giờ tham quan London” – Carey Fletcher, Giám đốc China Holidays, một hãng du lịch lữ hành độc lập nhỏ ở London phục vụ khoảng 2.000 khách TQ đến Anh mỗi năm, phát biểu

 

Hôm 25/7, một nhóm 80 người TQ thực hiện chuyến du lịch bằng tàu trên sông Thames và một chuyến tham quan vòng đu quay London Eye trước khi ghé thăm Điện Buckingham. Các du khách TQ cũng đến tham quan bảo tàng sáp Madame Tussauds để chụp ảnh cùng các hình mẫu David Beckham với vợ Victoria và cặp ngôi sao Hollywood Brad Pitt và Angelina Jolie.

 

Chuyến thăm lịch sử được thực hiện sau khi TQ cho phép công dân tham dự các tour du lịch có tổ chức, trao cho Anh “Quy chế Điểm đến được phê chuẩn” (ADS) đối với người dân TQ. Một thỏa thuận tương tự bao gồm đa số các nước châu Âu khác có hiệu lực vào tháng 9 năm ngoái nhưng Anh không tham gia ký kết. Cho đến nay chỉ doanh nhân và sinh viên được phép tham quan Anh. Theo ước tính của các chuyên gia, hằng năm khoảng 10.000 du khách thuộc diện ADS có thể tham quan Anh.

 

TQ với 1,3 tỉ dân và một tầng lớp trung lưu đang gia tăng là một nguồn du khách khổng lồ. Visit Britan, cơ quan du lịch Anh, dự đoán số du khách từ TQ đến Anh sẽ tăng trưởng ở mức 2 chữ số trong năm nay. Khoảng 95.000 thị thực được cấp cho người TQ tham quan Anh vào năm ngoái nhằm mục đích học tập và làm ăn, tăng 40% so với năm 2003. Họ chi khoảng 131 triệu bảng Anh khi lưu lại xứ sương mù.

 

Theo Thảo Quyên

Người lao động/AFP, Reuters