1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kết thúc vụ bắt cóc con tin kịch tính tại Sydney

(Dân trí) - Cảnh sát Australia đã kết thúc vụ bắt cóc con tin kịch tính kéo dài 11 giờ bằng cách đột nhập vào một tòa án ở Sydney, nơi một người đàn ông tuyên bố sở hữu bom và bắt giữ chính con gái mình.

 
 Kết thúc vụ bắt cóc con tin kịch tính tại Sydney - 1

Người đàn ông đập vỡ cửa kính của toà nhà và thò tay ra ngoài giơ biểu tượng chữ V.

Vụ bắt cóc con tin kết thúc khi bé gái 12 tuổi được giải cứu khỏi một tòa án ở khu ngoại ô Parramatta của thành phố Sydney lúc 10h10 tối qua giờ địa phương. Cô bé chạy ra khỏi tòa nhà và được cho là đã nói rằng “Xin đừng làm thương bố cháu”.

Một nhân viên lễ tân tại toà án cho hay người đàn ông cùng con gái đã bước vào toà nhà lúc 9 giờ sáng qua và cung cấp tên một người mà ông này muốn gặp.

“Khi tôi nói với ông ta rằng không có ai tên như thế ở đây, ông ta bước đến cửa toà nhà và nói: “Hãy gọi cho phòng trưởng công tố, gọi cho người này và nói với họ rằng tôi có một quả bom trong ba lô”, nhân viên lễ tân kể lại.
 
 Kết thúc vụ bắt cóc con tin kịch tính tại Sydney - 2
Ông bố đã bị cảnh sát bắt giữ.

Người đàn ông sau đó cố thủ tại toà nhà. Ông này đập vỡ một trong số các cửa kính của toà án và dán các mẩu giấy nêu các yêu sách trên đó.

Người ta cũng nhìn thấy người đàn ông đội bộ tóc giả truyền thống của các luật sư, rồi nhổ nước bọt lên đó và ném vào cửa sổ.

Giới chức đã phong toả khu vực, trong khi các đội cứu hoả và cứu thương cũng chờ trực sẵn tại con phố bên ngoài toà án.

Cảnh sát đã xông vào toà nhà sau khi các cuộc đàm phán với người đàn ông bị đổ vỡ.

Bé gái vừa khóc vừa chạy ra khỏi toà nhà và đã đưa tới bệnh viện để kiểm tra. Người đàn ông 52 tuổi đã bị bắt.

Cảnh sát không cho biết có tìm thấy thiết bị nổ nào bên trong toà nhà hay không và họ cũng không công bố các thông tin chi tiết về danh tính người đàn ông. Các quan chức trước đó nói họ tin rằng bé gái đã gặp nguy hiểm.

An Bình
Theo BBC