1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Iraq lại rung chuyển vì bom, Thứ trưởng dầu mỏ bị thương

(Dân trí) - Thủ đô Badghad của Iraq ngày 3/11 lại rung chuyển bởi các vụ đánh bom liều chết, làm 9 người thiệt mạng và ít nhất 33 người bị thương, trong đó có một quan chức cấp cao của Bộ dầu mỏ.

6 người đã thiệt mạng khi 2 quả bom - một được giấu trong thùng rác - đã phát nổ tại quảng trường Tahariyat ở trung tâm thủ đô Baghdad trong giờ cao điểm buổi sáng. 21 người đã bị thương, trong đó có 10 cảnh sát và 2 phụ nữ.

 

Các vụ nổ đã gây thiệt hại nghiêm trọng tới các cửa hàng gần quảng trường tại khu vực phía đông của thủ đô vốn đông người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống.

 

Cũng trong ngày thứ 2, Thứ trưởng dầu mỏ Iraq Abdul-Sahib Salman Qutub đã bị thương khi một quả bom bất ngờ phát nổ bên ngoài nhà riêng đúng lúc ông chuẩn bị đi làm. Tài xế của ông Qutub đã bị thương nặng.

 

Một quả bom khác phát nổ vào buổi trưa gần đồn cảnh sát ở phía tây Baghdad, làm bị thương 1 cảnh sát và 1 dân thường.

 

Tại Baqouba, cách thủ đô khoảng 55km về phía đông bắc, một quả bom được gài trong ôtô đã phát nổ tại một bãi đỗ xe ở phía bên kia đường của trụ sở hội đồng tỉnh Diyala, cướp đi sinh mạng của 2 cảnh sát và 1 bé gái.

 

9 người khác - trong đó có 3 cảnh sát, đã bị thương trong một vụ tấn công xảy ra bên trong một toà nhà nơi hội nghị về bàn về bảo vệ du lịch và tự do ngôn luận đang diễn ra. Rất may không có đại biểu nào bị thương.

 

Các vụ đánh bom vẫn diễn ra hàng ngày tại Baghdad mặc dù bạo lực đã giảm so với thời kỳ đỉnh điểm cách đây 2 năm. Hầu hết các cuộc tấn công có vẻ như là nhằm trực tiếp vào cảnh sát và binh sĩ Iraq hơn là các binh sĩ Mỹ.

 

Ánh Ninh
Theo BBC