1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Iran lên kế hoạch "trả thù", Israel cảnh báo trả giá đắt

Thành Đạt

(Dân trí) - Israel tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản sau khi Iran dọa đáp trả vụ thủ lĩnh Hamas bị ám sát.

Iran lên kế hoạch trả thù, Israel cảnh báo trả giá đắt - 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Getty).

"Israel đang trong tình trạng sẵn sàng rất cao cho mọi kịch bản, cả phòng thủ lẫn tấn công. Bất kỳ hành động gây hấn từ bất kỳ bên nào chống lại chúng tôi đều phải trả giá rất đắt", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố hôm 1/8.

Thủ tướng Netanyahu đã tổ chức một cuộc họp chuyên sâu với các tướng lĩnh và sĩ quan cấp cao sau khi thủ lĩnh Hezbollah Fuad Shukr và thủ lĩnh quân sự Hamas Muhammad Deif bị xác nhận đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công.

Fuad Shukr, còn được gọi là Hajj Mohsin, bị cáo buộc là người đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái khiến 12 thiếu niên thiệt mạng tại một sân bóng đá ở Cao nguyên Golan, nơi Israel đang kiểm soát, vào cuối tuần trước.

Quân đội Israel tuyên bố không kích thủ đô Beirut của Li Băng và hạ sát Shukr, người được xem là cố vấn cấp cao cho thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah.

Lực lượng Phòng vệ Israel cũng tuyên bố Muhammad Deif, người bị cáo buộc khởi xướng, lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công của Hamas vào Israel hồi tháng 10 năm ngoái, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích.

Ngày 31/7, thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại thủ đô Tehran của Iran. Hamas và Iran cáo buộc Israel đứng sau vụ việc này, song Israel không nhận trách nhiệm hay bình luận về vụ việc.

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali còn cáo buộc Israel đã sát hại 12 thành viên gia đình của thủ lĩnh Ismail Haniyeh tại Dải Gaza, bao gồm các con và cháu của ông. Israel chưa lên tiếng về cáo buộc này.

Iran cảnh báo sẽ giáng đòn mạnh mẽ vào Israel để "trả thù" cho cái chết của thủ lĩnh Hamas. Nga cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng khắp khu vực Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Ngày 31/7, chính quyền Iran đã treo lá cờ đỏ trên mái vòm của Nhà thờ Hồi giáo Jamkaran. Lá cờ đỏ trong truyền thống Shiite là biểu tượng của sự đổ máu bất công và được coi như một lời kêu gọi trả thù.

Lá cờ được treo sau khi lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố sẽ "trả thù" cho cái chết của thủ lĩnh Hamas  vì ông đã bị ám sát ngay trong lãnh thổ Iran. Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo Israel chuẩn bị "chịu hình phạt thảm khốc" vì đã ám sát thủ lĩnh Hamas ngay tại thủ đô của Iran.

Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 31/7, Thủ tướng Netanyahu nói rằng "Israel đã giáng những đòn chí mạng vào các kẻ thù trong vài ngày qua".

Thiếu tướng Tomer Bar, Tư lệnh Không quân Israel, cũng tuyên bố: "Đây là một thông điệp khác gửi đến kẻ thù của chúng tôi trên khắp Trung Đông: Chúng tôi sẽ hành động chống lại bất kỳ ai có kế hoạch gây hại cho công dân của Nhà nước Israel. Không có nơi nào là quá xa để chúng tôi tấn công".

Ông Netanyahu thừa nhận Israel đang phải đối mặt với "những ngày đầy thách thức".

"Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi kịch bản… Chúng tôi sẽ trả thù bất kỳ ai làm hại chúng tôi, bất kỳ ai sát hại con cái chúng tôi, bất kỳ ai giết hại công dân chúng tôi, bất kỳ ai làm tổn thương đất nước chúng tôi, máu sẽ đổ trên đầu họ", nhà lãnh đạo Israel cảnh báo.

Tổng thống Israel Isaac Herzog cũng kêu gọi người dân nước này "thể hiện trách nhiệm, tuân thủ các hướng dẫn và mệnh lệnh", ngụ ý rằng thời kỳ khó khăn có thể sắp đến.

Theo Guardian