1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Iran có thể tung "đòn đau đớn" với Israel sau cái chết của thủ lĩnh Hamas

Thành Đạt

(Dân trí) - Chuyên gia cảnh báo Iran có thể tung đòn đáp trả "đau đớn hơn" sau khi cáo buộc Israel đứng sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas.

Iran có thể tung đòn đau đớn với Israel sau cái chết của thủ lĩnh Hamas - 1

Quân đội Iran phô diễn sức mạnh quân sự trong một cuộc duyệt binh (Ảnh minh họa: Telegram).

Seyed Mohammad Marandi, nhà phân tích chính trị và giáo sư tại Đại học Tehran, dự đoán hành động trả đũa của Iran đối với Israel sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran "sẽ khốc liệt hơn, đau đớn hơn so với những gì Tel Aviv đã trải qua sau khi họ tấn công lãnh sự quán Iran ở Damascus".

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, vào ngày 13/4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng hơn 300 máy bay không người lái và tên lửa vào Israel trong cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên vào lãnh thổ Israel.

Cuộc tấn công này nhằm đáp trả cuộc không kích của Israel vào lãnh sự quán Iran tại thủ đô Damascus của Syria vào đầu tháng 4. Người phát ngôn IDF Daniel Hagari tuyên bố Israel đã đánh chặn 99% mục tiêu trên không do Iran phóng, bao gồm tất cả các máy bay không người lái.

Chuyên gia Marandi tin rằng "bất kỳ sự leo thang nào cũng sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với chính quyền Tel Aviv". Ông dự đoán Iran và các thành viên khác của Trục kháng chiến sẽ đưa ra "phản ứng quy mô lớn" đối với các hành động gần đây của Israel.

Chuyên gia Marandi nhận định "chính quyền Israel đã thua trong cuộc chiến".

"Họ đã thua ở Gaza sau 10 tháng, họ đã không giành được quyền kiểm soát dải đất rất nhỏ này. Họ đã thất bại trong cuộc chiến với Hezbollah sau gần 10 tháng xung đột. Chính quyền Israel đã không thể đẩy Hezbollah ra khỏi biên giới và họ đã phải trả giá đắt", ông nói.

Hezbollah và Israel bắt đầu giao tranh kể từ khi nổ ra cuộc chiến Israel - Hamas ở Gaza vào tháng 10 năm ngoái. Căng thẳng leo thang sau khi Hezbollah bắt đầu bắn vào các mục tiêu của Israel để thể hiện sự ủng hộ đối với người Palestine ở Dải Gaza.

Chuyên gia Marandi cũng cảnh báo nếu Mỹ can thiệp, họ sẽ "thua" và phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng, bao gồm việc bị trục xuất khỏi Iraq và chứng kiến căn cứ của họ ở khu vực Vịnh Ba Tư bị phá hủy.

Tuy vậy, ông Marandi lập luận rằng chỉ có Mỹ và châu Âu mới có thể ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực.

"Họ đang cung cấp tài chính, đạn dược, vũ khí, vỏ bọc chính trị. Nếu không có sự hỗ trợ đầy đủ của phương Tây, Tel Aviv sẽ không thể tiếp tục cuộc chiến trong hai tuần. Tất cả chúng ta đều biết rằng mắt xích nằm ở Washington, vì vậy quyết định tùy thuộc vào người Mỹ", chuyên gia Marandi nói thêm.

Ngày 31/7, phong trào Hamas xác nhận cái chết của thủ lĩnh Haniyeh là hậu quả của một cuộc không kích do Israel tiến hành nhằm vào nơi ở của ông tại thủ đô Iran. Theo Hamas, thủ lĩnh Haniyeh đã bị sát hại trong một "cuộc đột kích" của Israel vào nơi ở của ông tại Tehran sau khi ông tham gia lễ nhậm chức của tân tổng thống Iran. Tuy nhiên, Israel chưa lên tiếng về vụ việc.

"Cái chết của người anh hùng Ismail Haniyeh sau khi ông tham gia lễ nhậm chức của tổng thống Iran sẽ không ảnh hưởng đến các quyết định của ban lãnh đạo (Hamas). Israel sẽ phải trả giá cho tội ác này và tất cả tội ác chống lại người dân chúng tôi", đại diện Hamas tại Algeria Youssef Hamdan cảnh báo.

Bộ Ngoại giao Iran cũng tuyên bố rằng Tehran có quyền đáp trả thích đáng vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas.

Nếu tình hình leo thang hơn nữa, không loại trừ kịch bản Iran sẽ dùng vũ khí mạnh hơn trong kho vũ khí gồm hơn 3.500 tên lửa và hàng nghìn máy bay không người lái của mình để tấn công Israel.

Theo Sputnik