Indonesia: Truyền hình quá nhiều sex và bạo lực
(Dân trí) - Cảnh sát Jakarta hôm qua thông báo 8 kênh truyền hình Indonesia đang phải chịu những lời chỉ trích nặng nề và bị lên án là đã trình chiếu quá nhiều các bộ phim về sex và bạo lực.
Phóng viên Anton Bachrul Alam, đồng thời là phát ngôn viên của cảnh sát Jakarta cho biết lời phàn nàn của công chúng đã được gửi đến Ủy ban truyền thông địa phương giải quyết.
Ủy ban này được thành lập nhằm bảo vệ quyền lợi của khán giả truyền hình. Còn ông Ade Armando, nhân viên của Ủy ban truyền thông Indonesia khẳng định: "Chúng tôi đã gửi đơn kiện các kênh truyền hình TPI, Lativi, ANTeve, TransTV, TV7, Indosiar, SCTV và RCTI vì tội đã vi phạm luật nghe nhìn".
Nếu những điều tra của cảnh sát có thể dẫn tới một vụ kiện tụng thì các kênh truyền hình này sẽ phải nộp phạt một khoản tiền là 10 tỷ Rupi (tương đương 1,1 triệu USD) và các lãnh đạo đài sẽ bị xử tù đến 5 năm.
Indonesia là đất nước Hồi giáo lớn nhất trên thế giới. Liên tục trong nhiều tuần nay, nước này đã bị các phương tiện truyền thông khuấy động, làm xáo trộn bởi nội dung chương trình động chạm quá nhiều đến sex và bạo lực.
Vào cuối tháng 11 vừa qua, một kênh truyền hình đã phải rút lại một chương trình về các võ đài bạo lực ở Mỹ. Lý do mà chính quyền đưa ra là chương trình này sẽ khích động trẻ em Indonesia tiến hành các vụ ẩu đả.
Trưởng ban biên tập chi nhánh Indonesia của tờ tạp chí Mỹ Playboy cũng đã từng bị lên án là xúc phạm đến những công chúng Indonesia Hồi giáo, vốn được coi là hay thẹn thùng, vì những bài tạp chí của ông. Hiện ông này đang bị xét xử ở Jakarta.
HH
Theo Le Monde