1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc tiễn biệt dòng máu hoàng tộc cuối cùng

(Dân trí) - Sau nhiều năm sống lặng lẽ ở Nhật, người thừa kế trực tiếp cuối cùng của Triều đại Chosun ở Hàn Quốc đã qua đời một mình vì bệnh tim tại một khách sạn. Mãi hai ngày sau người ta mới phát hiện ra thi thể ông.

Hàng nghìn người mặc đồ tang lễ đã đi theo quan tài của người thừa kế trực tiếp cuối cùng ngai vàng Hàn Quốc, dọc trên các phố ở Seoul hôm chủ nhật vừa qua, để thể hiện lòng tôn kính cuối cùng cho triều đại đã trị vì hòn đảo này từ năm 1392 đến 1910.

 

Yi, con trai của thái tử cuối cùng, đã qua đời một mình vì bệnh tim trong phòng ở tại một khách sạn ở Nhật ngày 16/7, thọ 73 tuổi. Ông Yi đã sống hầu hết phần đời của mình ở Nhật. Thi thể của ông được phát hiện hai ngày sau đó.

 

 

Năm 1907, Nhật đã ép buộc ông nội của Yi từ bỏ quyền lực và năm 1910 thôn tính Triều Tiên, kết thúc triều đại Chosun trị vì trong nhiều thế kỷ. Sau khi Hàn Quốc giành được độc lập vào cuối Thế chiến II năm 1945, gia đình hoàng gia Chosun đã không được phép trở lại đất nước ngay lập tức vì lo sợ sẽ can thiệp vào chính phủ mới, buộc thời gian sống lưu vong của ông Yi phải kéo dài thêm.

Ông Yi sinh năm 1931 tại Tokyo, là con trai của Thái tử cuối cùng của triều đại Chosun và Công chúa Yi Bang-ja, một người có dòng máu hoàng gia Nhật. Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, bốn thành viên hoàng gia Nhật cũng tham dự tang lễ hôm chủ nhật.

 

Ông lớn lên tại Nhật, tốt nghiệp đại học tại Học viện công nghệ Massachusetts, chuyên ngành kiến trúc, sống chủ yếu ở nước ngoài. Ông nói tiếng Nhật, tiếng Anh còn giỏi hơn cả tiếng Hàn.

 

Ông kết hôn cùng một phụ nữ Mỹ gốc Đức, Julia Mullock, tại New York năm 1958. Hai người đã trở về Hàn Quốc năm 1963 và sống ở Cung điện Changdeok, đến năm 1977, sau khi chuyện kinh doanh bị đổ bể, thì chuyển sang Nhật. Hai người đã li dị năm 1982 và không có con.

 

Ông Yi Ku được chôn cất tại Khu mộ hoàng gia, phía đông Seoul, cùng với cha mẹ, và người anh em của mình.

Phan Vũ

Theo AP