1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dân Australia vục đầu vào cát để biểu tình

Hơn 400 người biểu tình ở Australia đã vục mặt vào cát trên bãi biển Bondi, để lên án chính phủ nước này không đưa biến đổi khí hậu vào nghị trình của hội nghị G20 cuối tuần này.

Báo The Guardian đưa tin, ý kiến rằng Thủ tướng Tony Abbott không giải quyết được vấn đề biến đổi khí hậu đang khiến nhiều người tức giận sau một thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc hôm 12/11 cam kết hạn chế phát thải khí carbon.

(ảnh: The Guardian)
(ảnh: The Guardian)

"Obama đã sẵn sàng, Tập Cận Bình đã sẵn sàng, mọi người đều đã sẵn sàng, trừ một người", nhà hoạt động Pat Norman, 28 tuổi, xướng lên bằng loa trên bãi biển Sydney. "Tony Abbott" - người biểu tình đáp lời.

(ảnh: The Guardian)
(ảnh: The Guardian)
 
Những người bố người mẹ mang theo con nhỏ, học sinh phổ thông và cả những nhân viên còn mặc quần áo công sở đã đào hố trên bờ biển và vục đầu vào trong đó.
 
(ảnh: The Guardian)
(ảnh: The Guardian)

Những con đà điểu châu Phi được cho là thường chúi đầu vào cát để tránh né nguy hiểm. Các nhà nghiên cứu chim cho rằng, loài vật châu Phi này không làm như vậy nhưng điều đó cũng không làm người biểu tình dao động.

(ảnh: The Guardian)
 
Hồi năm 2009, Thủ tướng Abbott gọi khoa học về biến đổi khí hậu chỉ là "chuyện tào lao" và cho rằng than đá là "tốt cho nhân loại".
 
(ảnh: Jonova)
(ảnh: Jonova)

Australia đã bỏ đánh thuế về khí thải nhà kính hồi tháng 7 và là nước duy nhất đảo ngược hành động về biến đổi khí hậu.

Justin Field, 36 tuổi, một cựu sĩ quan tình báo quân sự hiện đang giữ một ghế tại Quốc hội cho Đảng Xanh, nói rằng Australia phải hành động. "Để tụt lại quá xa so với phần còn lại của thế giới phát triển là cản trở đất nước Australia tiến bộ".

Theo Thanh Hảo
Vietnamnet