Đẫm sắc màu truyền thống Trung thu Việt trên đất Hungary
(Dân trí) - Cùng với các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hàng trăm em nhỏ Việt Nam tại Hungary mới đây đã được phá cỗ Trung thu sớm với bánh nướng, bánh dẻo và với màn múa lân truyền thống.
Với chủ đề Tết Trung thu truyền thống do Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary phối hợp cùng Hội sinh viên tổ chức, Tết Trung thu 2014 tại Budapest - Hungary vào ngày 28/8 vừa qua thực sự mang đậm sắc màu truyền thống của dân tộc, thu hút hàng trăm người tham gia.
Trên gương mặt của các em thiếu nhi đều hiện rõ sự náo nức vì được nhận quà trung thu, được thưởng thức các tiết mục biểu diễn văn nghệ, múa lân, các hoạt cảnh vui nhộn, đặc sắc tái hiện sự tích Đêm hội trăng rằm do các bạn cùng trang lứa biểu diễn.
Đêm hội Tết Trung thu tại Budapest - Hungary đã thực sự là sân chơi văn hoá, văn nghệ lành mạnh, thiết thực cho các em, mang đến cho các em một Tết Trung thu thật ý nghĩa và tràn đầy niềm vui mang đậm hồn Việt.
Đặc biệt Tết Trung thu năm nay nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi, Ban tổ chức đã tổng kết cuộc thi vẽ tranh “Em và Trung Thu”, đồng thời trao các giải: Đặc biệt, giải nhất, nhì, ba và giải khuyến khích cho các bé.
Đây cũng là dịp để các thiếu nhi Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Hungary được giao lưu và tìm hiểu nguồn gốc, ý nghĩa Tết Trung thu của dân tộc.
Nguyễn Tuấn Anh
Lưu học sinh Việt Nam tại Budapest, Hungary