Cựu vương cuối cùng của Afghanistan qua đời
(Dân trí) - Cựu vương cuối cùng của Afghanistan Mohammad Zahir Shah, người từng trị vì trong 4 thập kỷ liên tiếp và tên tuổi của ông gắn liền với một trong những giai đoạn hoà bình nhất trong lịch sử gần đây của Afghanistan, đã qua đời tại thủ đô Kabul, thọ tuổi 92.
Phát biểu với các phóng viên tại dinh tổng thống, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai nói: “Với lòng tiếc thương sâu sắc, tôi xin thông báo với người dân Afghanistan rằng cựu vương Mohammad Zahir Shah đã vĩnh việt thế giới này”.
Truyền hình quốc gia đã tạm ngưng chương trình phát sóng thông thường và đưa tin ông Zahir Shah qua đời sau nhiều tháng nằm trên giường bệnh.
Trong cuộc họp báo sau đó được phát trực tiếp trên truyền hình cả nước, Tổng thống Karzai đã đề cao ông Zahir Shah là người sáng lập chế độ dân chủ tại Afghanistan và là biểu tượng của sự đoàn kết dân tộc. Ông đã có công trong việc đem lại sự phồn thịnh và nền giáo dục cho đất nước.
Tổng thống Karzai đã công bố 3 ngày quốc tang và yêu cầu treo cờ rủ để tưởng nhớ cựu nhà vua cuối cùng của Aghanistan.
Vị vua nhiều ảnh hưởng
Sinh năm 1914 tại thủ đô Kabul, ông Zahir Shah được giáo dục tại Pháp và lên nối ngôi vua vào ngày 8/11/1933 sau khi cha ông, vua Nahir Shah, bị ám sát.
Trong Thế chiến II, ông Zahir Shah đã thành công trong việc duy trì thái độ trung lập và bảo vệ biên giới của đất nước. Sau khi chiến tranh kết thúc, nhà vua nhận thấy sự cần thiết của việc hiện đại hoá đất nước.
Vua Zahir Shah khi đó đã mời các chuyên gia cố vấn nước ngoài, thành lập trường đại học hiện đại đầu tiên và thúc đẩy giao lưu văn hoá, thương mại với châu Âu.
Trong suốt 40 năm ngự trị trên ngai vàng, nhiều người Afghanistan đã dành cho cựu vương Zahir Shah một tình cảm và sự tôn trọng đặc biệt. Đất nước Afghanistan dưới sự trị vì khá dài của ông Zahir Shah gắn liền với nền hòa bình, an ninh và sự thịnh vượng. Phụ nữ tại Afghanistan đã được tới trường và được quyền đi bầu cử.
Tháng 7/1973, trong khi đang di du lịch tại Italia và điều trị mắt, ông Zahir Shah đã bị lật đổ bằng cuộc đảo chính do người em họ Mohammad Daoud chỉ huy.
Sau 29 năm sống lưu vọng tại Rome, ông Sahir Shah trở về quê hương năm 2002 với tư cách là một công dân bình thường. Sau đó, ông được quốc hội Afghanistan trao tước hiệu danh dự “Người cha của dân tộc” nhưng không tham gia chính trường.
Cựu vương Sahir Shah có 8 người con. Một trong số họ là Shah Mahmoud Zahir đã qua đời tại Rome năm 2002 ở tuổi 65.
Ánh Ninh
Theo BBC