1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu trợ lý Tổng thống Mỹ kết hôn với người đồng giới kém 50 tuổi

(Dân trí) - Chính trị gia người Mỹ Harris Wofford, 90 tuổi, dự định sẽ kết hôn cùng bạn trai 40 tuổi trong tuần này sau khi vợ cũ của ông qua đời vì bệnh ung thư cách đây gần 20 năm.

Cựu nghị sĩ Harris Wofford và bạn trai Mathew Charlton (Ảnh: Daily Entertainment News)
Cựu nghị sĩ Harris Wofford và bạn trai Mathew Charlton (Ảnh: Daily Entertainment News)

Harris Wofford tuyên bố sẽ kết hôn cùng Mathew Charlton, 40 tuổi và cuộc hôn nhân này là kết quả của “tình yêu thực sự” giữa hai người, ông Wofford chia sẻ trong một bài viết trên tờ New York Times ngày hôm qua 25/4.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của cựu thượng nghị sĩ bang Pennsylvania với bà Clare kéo dài 48 năm và họ đã có với nhau 3 người con. Bà Clare là người có ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự nghiệp chính trị của chồng. Năm 1996, bà Clare qua đời vì bệnh bạch cầu. Gần 20 năm sau, ông Wofford quyết định sẽ tái hôn cùng một người đàn ông khác và theo như ông khẳng định, cuộc đời ông là “câu chuyện của hai tình yêu vĩ đại”.

Ông Harris Wofford và bà Clare trong đám cưới năm 1948 (Ảnh: Daily Entertainment News)
Ông Harris Wofford và bà Clare trong đám cưới năm 1948 (Ảnh: Daily Entertainment News)

Sau khi vợ mất, Harris Wofford từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ tìm lại được tình yêu nào nữa, cho đến khi ông gặp Matthew Charlton cách đây 15 năm trong một chuyến thăm tới Florida (Mỹ).

Ông viết: “Tôi không phân loại bản thân dựa trên giới tính của những người tôi yêu. Tôi đã có cuộc hôn nhân kéo dài nửa thế kỷ với một người phụ nữ tuyệt vời, và bây giờ tôi cảm thấy may mắn khi khi tìm được hạnh phúc lần thứ hai”.

Kể về chuyện tình với Matthew Charlton, Harris Wofford viết: “Chúng tôi đều cảm thấy bị trúng tiếng sét ái tình và thời gian qua đi, chúng tôi nhận ra rằng mối quan hệ đã đơm hoa kết trái thành tình yêu. Ngoài với Clare, tôi chưa bao giờ có cảm giác tình yêu mãnh liệt đến như vậy”.

Ông Wofford cũng tâm sự trong bài viết rằng: “Tìm cách thay đổi định nghĩa về hôn nhân, một điều vốn đã ăn sâu vào trong tư tưởng và luật pháp là điều gần như không thể. Nhưng tôi đã sai khi nghĩ như vậy, lẽ ra tôi không nên quá bi quan”.

“Ở tuổi 90, tôi may mắn được sống trong thời đại mà Tòa án tối cao (Mỹ) luôn coi trọng cái mà Tổng thống Obama gọi là “phẩm giá của hôn nhân” khi thừa nhận rằng một cuộc hôn nhân không thể dựa trên bản chất giới tính, sự chọn lựa hay mơ ước. Nó phải dựa trên tình yêu”, ông nhấn mạnh.

Cựu thượng nghị sĩ bang Pennsylvania từng là trợ lý đặc biệt của Tổng thống John F. Kennedy và là cố vấn của nhà hoạt động Martin Luther King Jr. Ông cũng từng làm việc với cựu Tổng thống Bill Clinton và Tổng thống đương nhiệm Barack Obama.

Thành Đạt