Cuộc sống ở một trong những nơi nóng nhất thế giới
(Dân trí) - Nóng nực suốt ngày, mất điện thường xuyên đã trở thành một phần cuộc sống của người dân ở Banda, một thị trấn ở miền Bắc Ấn Độ, nơi liên tục được xếp vào danh sách những nơi nóng nhất trên Trái Đất.

Nhiệt độ ở Banda có thời điểm vượt 48 độ C (Ảnh: Reuters).
Theo các chuyên gia, biến đổi khí hậu, phần lớn bị thúc đẩy bởi việc đốt các loại nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ và khí đốt, đang khiến các đợt nắng nóng trên khắp Ấn Độ trở nên thường xuyên và khắc nghiệt hơn. Banda, thuộc bang Uttar Pradesh, là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Vào tháng 5, thị trấn này đã ghi nhận mức nhiệt độ 48,2 độ C, một trong số nhiều lần trong năm nay nơi đây trở thành địa điểm nóng nhất Ấn Độ. Nhà khí hậu học kiêm sử gia thời tiết Maximiliano Herrera cho biết Banda cũng được xếp hạng là nơi nóng nhất trên Trái Đất trong 7 ngày khác nhau của năm nay, hầu hết là vào tháng 4.
Mặc dù nhiệt độ đã giảm nhẹ kể từ đó, độ ẩm cao do gió mùa mang lại vẫn khiến cho điều kiện thời tiết tiếp tục oi bức, khó chịu.
Trước khi mặt trời mọc, bà Munni Devi, 70 tuổi, cùng 4 người con trai bắt đầu bốc dỡ rau củ tại chợ địa phương khi nhiệt độ lúc này đã ở mức khoảng 30 độ C. Bất chấp điều kiện thời tiết kiệt sức, bà Devi cho biết việc nghỉ làm là không thể xảy ra.
“Ai cũng cảm thấy nóng, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, chúng tôi phải chịu đựng thôi”, bà nói.
Bà cho biết cái nóng ngày càng trở nên gay gắt hơn qua mỗi năm, trong khi nguồn điện chập chờn khiến nhiều gia đình thậm chí không có nổi cả quạt trần để dùng trong nhiều giờ liên tục. Để giữ mát, các cháu của bà thường được phun nước bằng vòi.
Khi nhiệt độ tăng cao vào buổi chiều, nhiều người chọn ở trong nhà nếu có thể, nhưng những người bán hàng rong và tài xế xe lôi tự chế vẫn tiếp tục làm việc ngoài trời để kiếm sống.
Trong khi đó, ông Shobharam Kashyap, một người yêu động vật 70 tuổi, dành cả buổi chiều của mình để đóng những chiếc tổ chim bằng gỗ nhằm giúp các loài chim sống sót qua thời tiết khắc nghiệt.
Ông cùng các tình nguyện viên khác đã lắp đặt hơn 15.000 tổ chim trên khắp Banda, nhiều chiếc được sơn màu xanh lá cây vì ông tin rằng loài chim thích màu sắc đó hơn. Ông cũng đặt những chiếc bát đất nung chứa đầy nước xung quanh nhà để chim uống và giải nhiệt.
Ông Kashyap cho biết việc chăm sóc chim phản ánh một truyền thống văn hóa lâu đời ở Ấn Độ, nơi mọi người thường để lại thức ăn cho chim tại các ngôi đền chùa.
Nhiệt độ tăng cũng đang gây áp lực lên hệ thống y tế của Banda. Các bác sĩ tại bệnh viện chính của thị trấn cho biết số lượng bệnh nhân tăng lên vào mỗi mùa hè, với nhiều người bị mất nước, kiệt sức vì nóng, tiêu chảy, nôn mửa và đau bụng.
Ngay cả sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ vẫn ở mức cao, buộc nhiều người dân phải trải qua đêm ở ngoài trời.
Tại ga tàu hỏa Banda, các gia đình tụ tập trên những sân ga mở với hy vọng đón được chút không khí mát mẻ hơn. Một số người ngủ trên những tấm thảm trải dọc sân ga, trong khi những người khác nghỉ ngơi trên những chiếc ghế băng hoặc gần lối vào ga. Những người lao động có nhà cửa vẫn nóng nực đến mức không thể chịu nổi thường ngủ trên các vỉa hè gần đó hoặc thậm chí trên sỏi đá bất chấp xe cộ qua lại và tiếng ồn.
Chuyên gia về khí hậu và sức khỏe Abhiyant Tiwari thuộc tổ chức NRDC Ấn Độ cho biết Banda luôn trải qua những mùa hè nóng nực, nhưng biến đổi khí hậu đang làm cho các đợt nắng nóng trở nên dữ dội hơn, kéo dài hơn và nguy hiểm hơn.
Ông cảnh báo, nhiệt độ ban đêm cao liên tục đặc biệt có hại vì chúng ngăn cản cơ thể con người phục hồi sau khi tiếp xúc kéo dài với cái nóng ban ngày.
Chính quyền địa phương đã mở các trung tâm làm mát, phân phát hàng trăm nghìn bộ dung dịch bù nước đường uống (ORS) và tăng cường khả năng sẵn sàng của bệnh viện trong các đợt cảnh báo nắng nóng.
Các quan chức cũng đang giám sát mực nước ngầm, độ ẩm của đất và thảm thực vật, đồng thời nỗ lực cải thiện nguồn cung cấp nước và nâng cao nhận thức của công chúng về các rủi ro do nắng nóng gây ra. Tuy nhiên, chỉ riêng những nỗ lực của địa phương không thể giải quyết được vấn đề tận gốc.





