1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công nương Diana "tinh nghịch" trong ký ức của 2 con trai

(Dân trí) - Trong ký ức của Hoàng tử William và Hoàng tử Harry, Công nương Diana là một trong những bà mẹ “tinh nghịch” nhất với những trò đùa hài hước như nhét bánh kẹo vào tất của các con hay mời các siêu mẫu tới cung điện chơi khi biết con trai yêu thích những ngôi sao này.

Công nương Diana cùng hai con trai là Hoàng tử Harry (giữa) và Hoàng tử William trong một chuyến đi chơi ở công viên (Ảnh: REX)
Công nương Diana cùng hai con trai là Hoàng tử Harry (giữa) và Hoàng tử William trong một chuyến đi chơi ở công viên (Ảnh: REX)

Trong bộ phim tài liệu tưởng niệm 20 năm ngày mất của Công nương Diana, dự kiến được phát trên kênh ITV trong tuần này, Hoàng tử William và em trai là Hoàng tử Harry đã cùng chia sẻ những kỷ niệm về người mẹ đã khuất khi cả hai anh em còn là những cậu thiếu niên.

“Mẹ của chúng tôi giống hệt như một đứa trẻ, lúc nào cũng vậy. Một trong những phương châm sống mà mẹ thường nói với tôi đó là: “Các con có thể nghịch ngợm như các con muốn, nhưng đừng để bị bắt gặp””, Hoàng tử Harry nói.

“Bà là một trong những bà mẹ tinh nghịch nhất. Bà đến và xem chúng tôi chơi bóng đá, sau đó lén nhét bánh kẹo vào tất của chúng tôi. Có lần tôi phải đi bộ từ sân bóng đá về và mang theo 5 gói kẹo Starburst”, Hoàng tử Harry nhớ lại một kỷ niệm vui với Công nương Diana.

Trong bộ phim tài liệu kéo dài 90 phút, con trai cả của Công nương Diana cũng hồi tưởng lại những tấm thiệp hài hước của mẹ, thậm chí khiến Hoàng tử Anh không dám mở ra đọc ở trường.

Công nương Diana chơi đùa cùng hai con ở Gloucestershire năm 1986. (Ảnh: Getty)
Công nương Diana chơi đùa cùng hai con ở Gloucestershire năm 1986. (Ảnh: Getty)

“Mẹ tôi là người “nghiện” viết thiệp. Bà thích những tấm thiệp hài hước nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra. Và khi tôi đang ở trường, tôi sẽ nhận được một tấm thiệp như thế từ mẹ. Mẹ hay tìm thấy những đồ gì đó rất khác thường, rất buồn cười, sau đó viết những điều hay ho bên trong những thứ đó”, Hoàng tử William chia sẻ.

“Tôi thậm chí còn không dám mở những tấm thiệp đó ra vì sợ thầy cô giáo hoặc bất kỳ ai trong lớp nhìn thấy chúng”, Hoàng tử William nhớ lại.

Tuy nhiên, những trò đùa trên dường như vẫn chưa thể so sánh với khoảnh khắc xấu hổ của Hoàng tử William khi hoàng tử từ trường học về nhà và phát hiện ra rằng, Công nương Dinana đã sắp xếp để ba siêu mẫu nổi tiếng trong thập niên 90 là Cindy Crawford, Naomi Campbell và Christy Turlington chờ con trai bà ở nhà.

“Tôi khi đó vẫn chỉ là cậu bé khoảng 12, 13 tuổi và từng treo ảnh của họ (các siêu mẫu) lên tường. Tôi đã đỏ mặt, bối rối đến mức không biết nói gì. Tôi thấy tay chân lóng ngóng và suýt ngã từ trên cầu thang xuống. Đó là một kỷ niệm rất hài hước mà tôi sẽ nhớ mãi”, Hoàng tử William kể lại.

Một người mẹ hết lòng vì con

Công nương Diana luôn cố gắng mang đến tuổi thơ bình thường nhất cho các con (Ảnh: PA)
Công nương Diana luôn cố gắng mang đến tuổi thơ bình thường nhất cho các con (Ảnh: PA)

Trong hồi tưởng của Hoàng tử William và Hoàng tử Harry, Công nương Diana luôn cố gắng mang đến cho các con một tuổi thơ bình thường như những đứa trẻ khác sống ở ngoài cung điện hoàng gia.

“Mẹ tôi luôn trân trọng những khoảnh khắc riêng tư và đóng vai trò như một người mẹ thực sự, thay vì là một Công nương xứ Wales”, Hoàng tử Harry nói.

“Bà là người đưa ra quyết định dù cho có chuyện gì xảy ra, bất chấp những khó khăn của việc các con lớn lên trong ánh hào quang và gia đình hoàng tộc, bà luôn đảm bảo bằng cả hai anh em chúng tôi sẽ có cuộc sống bình thường nhất có thể”, Hoàng tử Harry nói thêm.

“Ngay cả việc bà lén đưa chúng tôi tới rạp chiếu phim hay lái chiếc BMW cũ kỹ từ thời đi học của bà với phần mui xe hạ xuống trên những con đường quê và nghe nhạc Enya, tất cả là một phần trong cuộc sống làm mẹ của bà”, Hoàng tử Harry cho biết.

Khi một vụ tai nạn ô tô xảy ra bên trong một đường hầm ở trung tâm thủ đô Paris, Pháp vào tháng 8/1997 và cướp đi sinh mạng của Công nương Diana, Hoàng tử William và Hoàng tử Harry lúc đó mới chỉ 15 và 12 tuổi.

Hai hoàng tử cho biết vào ngày Công nương Diana gặp tai nạn, họ vẫn đang mải chơi tại tư dinh của Nữ hoàng Anh ở Scotland khi Công nương gọi điện thoại đến từ Pháp. Cả hai đều không biết rằng đó là lần cuối cùng họ có cơ hội nói chuyện với mẹ của mình và chính điều này đã trở thành nỗi day dứt khôn nguôi trong lòng hai anh em cho tới tận bây giờ.

Thành Đạt

Theo Independent