1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công chúa Na Uy “khoe” nói chuyện được với thiên thần

(Dân trí) - Công chúa Na Uy Martha Louise đang bị đòi phải từ bỏ tước hiệu hoàng gia sau khi tuyên bố cô có thể nói chuyện được với các thiên thần.

Công chúa 35 tuổi Martha Louise là người ở hàng thứ tư thừa kế ngai vàng của hoàng gia Na Uy. Trong thời gian gần đây Martha Louise bị báo chí theo sát khi Công chúa tham gia vào một lớp dạy học sinh ở một trường tư thục cách liên lạc với các thiên thần.

 

Một số người chất vấn không biết liệu công việc ở “trường thiên thần” (tên do báo chí Na Uy đặt) có liên quan gì đến nhiệm vụ của một thành viên trong hoàng gia hay không.

 

“Công chúa  Martha Louise phải… làm việc trong phạm vi của mình”, tờ nhật báo Bergens Tidene viết trong bài xã luận ngày hôm qua 13/8.

 

“Nếu công chúa cảm thấy rằng điều này có thể chắp cánh cho công chúa, thì …cách giải quyết đã rõ ràng và thực sự là không mấy khó khăn: Hãy từ bỏ tước hiệu công chúa và quyền thừa kế ngai vàng rồi chọn cách sống theo cách của cô ấy”.

 

Công chúa Martha Louise là con gái của Vua Harald V và Hoàng hậu Sonja. Cô là chị của Thái tử Haakon. Louise kết hôn với nhà văn Na Uy Ari Behn năm 2002.

 

Trên trang web của trường Astarte, công chúa Martha Louise đã tiết lộ về cách cô học nói chuyện với ngựa và các thiên thần như thế nào. Và trường này cho biết mở những khóa học có thể giúp học viên liên lạc với “các thiên thần và vũ trụ thiêng liêng”.

 

Nhiều nhà bình luận cho rằng thành viên trong gia đình hoàng gia không nên tham gia vào những việc có tính chất thần thánh, tâm linh như thế. Thậm chí một số còn nghi ngờ sức khỏe tinh thần của Công chúa có vấn đề.

 

Thế nhưng trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình quốc gia NRK hôm thứ bảy vừa qua, công chúa Martha Louise đã cố gắng giải thích quan điểm của cô về thiên thần, và thuyết phục thiên thần không phải là những thực thể.

 

“Một số có thể cảm nhận thấy họ, một số khác lại nhìn thấy họ. Bất kỳ ai cũng có thể thấy họ theo lập trường riêng của mỗi người. Đối với tôi, họ là ánh sáng, giống như cảm giác về một sự hiện diện đầy quyền lực, một cảm giác mạnh mẽ về tình yêu”, Công chúa tâm sự.

 

Ngoài ra, công chúa so sánh sự “nhòm ngó” của báo chí như một cuộc săn đuổi của phù thủy.

 

“Tôi rất hạnh phúc khi tôi không sống vào thời gian khoảng 100 năm trước, bởi nếu vậy tôi đã bị chết cháy trên giàn thiêu từ lâu rồi”.

 

Còn Hoàng gia Na Uy tháng trước cho biết Công chúa Martha Louise vắng mặt trong một thời gian do bị ốm. Ngoài ra họ không cho biết thông tin chi tiết gì thêm.

 

Những người ủng hộ Martha Louise lại tố cáo báo chí đã phóng đại những nhận xét của Công chúa về thiên thần và khẳng định công việc của Công chúa ở trường không cản trở đến nhiệm vụ hoàng gia.

 

“Tôi không thấy có gì phải bàn ở đây”, Carl I. Hagen, phó chủ tịch quốc hội Na Uy cho biết. “Tất cả là bởi cô ấy là công chúa và báo chí đang săn đuổi cô ấy”.

 

Nguyên Hạ

Theo AP