1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con trai nghị sỹ Jordan đầu quân cho IS

(Dân trí) - Một nghị sỹ người Jordan cho biết con trai ông đã thực hiện một vụ đánh bom tự sát ở Iraq sau khi gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

 


Mohammed Dalaeen - Con trai nghị sỹ Mazen Dalaeen (Ảnh: AP)

Mohammed Dalaeen - Con trai nghị sỹ Mazen Dalaeen (Ảnh: AP)

Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, nghị sỹ Mazen Dalaeen thừa nhận rằng con trai ông đã bỏ học tại một trường đại học về y khoa để gia nhập nhóm Thánh chiến cực đoan cách đây vài tháng.

"Con trai tôi có tất cả, một gia đình, tiền bạc và đang có sự nghiệp đợi chờ khi theo học y khoa. Tuy nhiên, đầu óc nó đã bị điều khiển bởi những ý nghĩ kinh khủng. Nó đã bị IS lửa dối và mê hoặc. Hiện nay, IS xuất hiện ở mọi gia đình ở Jordan qua mạng Internet và hệ thống truyền hình", nghị sỹ Mazen Dalaeen cho biết.

Hôm Chủ Nhật vừa qua là ngày cuối cùng trong tang lễ kéo dài 3 ngày của người con trai ông Mazen Dalaeen có tên là Mohammed Dalaeen.

Gia đình của nghị sỹ này ở thị trấn Ai nằm ở phía Bắc Jordan, đây cũng là nơi một phi công người Jordan bị IS bắt hồi năm ngoái và thiêu sống. Nghị sỹ Mazen Dalaeen cho biết, con trai ông hồi đầu năm nay Mohammed còn gia nhập các hoạt động đòi công lý cho viên phi công nhưng đã thay đổi nhanh chóng trong thời gian ngắn.

Ông Mazen Dalaeen cho biết gia đình ông nhận được thông tin về cái chết của Mohammed sau khi phát hiện thấy bức hình của những người thực hiện vụ đánh bom liều chết tại Iraq, trong số đó là hình của Mohammed với dòng chữ ghi là "Abu Barra, người Jordan".

Lần cuối cùng cha con ông Dalaeen gặp nhau là ở Ukraine hồi tháng Sáu. Khi đó, Mohammed ở cùng vợ, một người Ukraine đã cải sang đạo Hồi. "Tôi nhận thấy thái độ của nó đã thay đổi hoàn toàn. Nó nuôi râu và hành xử kì lạ", ông Mazaen thừa nhận.

Sau đó, cha con ông Dalaeen đã có một cuộc tranh cãi gay gắt và ông Mazen đe dọa sẽ cắt đứt quan hệ nếu Mohammed không chấm dứt sự ủng hộ cho các nhóm cực đoan. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, Mohammed đã bỏ đi sang Thổ Nhĩ Kỳ mà không nói với cha lời nào.

Dù đã cố gắng theo dấu con khi tới sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria để tìm tung tích song mọi cố gắng của ông Mazen đều bất thành.

Sau đó ít lâu, Mohammed sử dụng mạng xã hội Facebook để gửi tin nhắn cho cha mình thông báo đã tới Syria và gia nhập IS.

"Nó cư xử thô lỗ với tôi. Thực sự, đó không phải là con trai tôi nữa. Nó chỉ trích tôi đã có những phát biểu chống lại đạo Hồi ở Quốc hội. Mọi cố gắng cứu giúp con trai của tôi đã thất bại", ông Mazen chia sẻ.

Tới giữa tháng 8 vừa qua, Mohammed thông báo qua Facebook rằng đây là lần liên lạc cuối cùng. Mohammed cho cha mình biết hắn đã hoàn tất các khóa học về đạo Hồi và sẽ ra trận với tư cách một tình nguyện viên cho các "chiến dịch tử vì đạo".

Câu chuyện đau lòng của ông Mazen một lần nữa cho thấy sự phát triển của IS tại Trung Đông và Bắc Phi. Theo ước tính, có khoảng 2.000 người Jordan đang chiến đấu trong hàng ngũ của IS và các nhóm phiến quân có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Ngọc Anh

Theo AP

 

Con trai nghị sỹ Jordan đầu quân cho IS - 2