1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con tin người Nhật bị IS bắt cóc khi cố gắng cứu bạn

(Dân trí) - Một phóng viên chiến trường người Nhật đã bị bắt cóc khi quay lại sào huyệt của phiến quân IS để cứu người đồng hương bị chúng bắt giữ trước đó. Ông này trở thành con tin thứ 2 của IS, nhóm đã đưa ra yêu sách 200 triệu USD đối với chính phủ Nhật.

Con tin người Nhật bị IS bắt cóc khi cố gắng cứu bạn
Hai con tin Nhật Bản Kenji Goto Jogo (trái) và Haruna Yukawa.( Ảnh: USA Today)

Ngày 20/1, tổ chức phiến quân IS đã tung một đoạn video quay 2 con tin người Nhật với lời đe dọa rằng sau 72 giờ, họ sẽ bị hành quyết nếu chính phủ Nhật Bản không chi trả 200 triệu USD cho bọn chúng.
 
Theo USA Today, 2 con tin người Nhật bị IS bắt giữ là một cựu nhà thầu Haruna Yukawa (42 tuổi) và phóng viên Kenji Goto (47 tuổi). Báo này cũng hé lộ rằng nhà báo Goto đã bị bắt giữ khi quay trở lại sào huyệt của bọn phiến quân nhằm tìm cách cứu người bạn Yukawa.
 
Hồi tháng 4/2014, ông Yukata đã quen với phóng viên Goto tại Syria. Bởi Goto là một phóng viên từng có kinh nghiệm tác nghiệp tại các vùng chiến sự, Yukawa đã nhờ ông đưa sang Iraq vào hồi tháng 6 năm ngoái.
 
Đến tháng 7, Yukawa một mình trở lại Syria và một tháng sau, ông bị tổ chức phiến quân IS bắt cóc ở ngoại ô thành phố Aleppo ở miền bắc nước này.
 
USA Today cho hay Yukawa từng là một nhà đấu thầu bị phá sản và mất vợ bởi căn bệnh ung thư. Ông cũng từng có ý định tự tử. Đối với Yukawa, đến Syria là một quyết định nhằm thay đổi cuộc đời.
Ông Haruna Yukawa (42 tuổi). (Ảnh:
Ông Haruna Yukawa (42 tuổi). (Ảnh: Facebook)
Hoàn cảnh của Yukawa đã thôi thúc Goto quay lại Syria hồi tháng 10 tìm cách cứu bạn. Bạn bè của Goto cho hay ông đã bay từ Tokyo đến Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ để đến Syria. Ngày 25/10 vừa qua, ông đã gửi một tin nhắn cho một người bạn nói rằng ông đã qua biên giới vào Syria. Sau đó, mọi người mất liên lạc với Goto.
 
Khoảng 1 tháng sau, vợ của ông đã nhận được 1 bức thư điện tử với nội dung đòi 8,5 triệu USD để chuộc lại người. Người gửi thư cũng tự xưng là thành viên của nhóm IS. Chính vì vậy, người ta tin rằng phóng viên Goto đã bị IS bắt cóc từ năm ngoái.

Phóng viên tự do viết về chiến tranh Kenji Goto (47 tuổi). (Ảnh:

Phóng viên tự do viết về chiến tranh Kenji Goto (47 tuổi). (Ảnh: Snapcast News)

Trước khi quay lại để cứu bạn mình, Goto chia sẻ rằng ông tin tưởng việc đến tận nơi gặp gỡ và trao đổi với những người địa phương vẫn thường giúp thông dịch và sắp xếp các cuộc gặp gỡ cho các phóng viên nước ngoài có thể giúp ông biết tình hình của Yukawa. 

Trong một clip được quay không lâu trước khi quay lại Syria hồi cuối tháng 10, ông Goto cho hay, ông hiểu rõ những nguy hiểm của chuyến đi nhằm cứu bạn này. Ông tuyên bố trong đoạn video rằng: "Dù bất kỳ điều gì xảy ra, đó cũng là trách nhiệm của tôi".

Video do phóng viên Kenji Goto quay trước khi trở lại Syria cứu bạn


Goto bắt đầu làm phóng viên chiến trường tự do từ năm 1996. Với đức tính cẩn thận và đáng tin cậy, ông là gương mặt được nhiều kênh truyền hình Nhật Bản đánh giá cao.

Phóng viên Goto đã có vợ và con gái. Vào thời điểm Goto sang Syria để cứu ban, vợ của ông đã mang thai đứa con thứ 2.

Bạn bè Goto cho hay ông luôn tin rằng sẽ được đối xử khác so với các phóng viên Mỹ vì Nhật Bản không tham gia ném bom chống IS mà chỉ viện trợ nhân đạo.

Thoa Phạm

Theo USA Today