1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con đường nguy hiểm nhất thế giới

(Dân trí) - North Yungas Road, quốc lộ dài 70km nối liền thủ đô LaPaz với thành phố Koroiko ở tỉnh Yungas của Bolovia, được coi là con đường nguy hiểm nhất trên thế giới khi có hàng trăm người thiệt mạng trong các vụ tai nạn tại đó mỗi năm.

Những con số kinh hoàng  

Bộ Giao thông công chính Bolovia cho biết con đường này do những tù nhân Paragoay làm từ những năm 30 của thế kỷ 20. Những năm 70, nó được tu sửa lại bởi một công ty Mỹ rồi được đưa vào sử dụng cho đến ngày nay.

 

Điều đặc biệt nhất là con đường này được xây dựng trên những độ cao kinh hoàng khi xuất phát từ 3.600m và kết thúc ở 330m so với mặt  nước biển. Chỉ có 20km đầu tiên được trải nhựa, còn lại 50km là ...đất núi và đất sét.

 

Suốt chiều dài con đường  có rất nhiều đèo cao và dốc núi dựng đứng, nhiều khúc nghoặt gấp, quanh co. Mặt đường thì trơn và nhầy nhụa đất bẩn. Chiều ngang lại rất hẹp, nhiều chỗ hẹp đến nỗi 2 xe ôtô ngược chiều không thể cùng lúc vượt qua.

 

Bên cạnh con đường là các vực sâu hun hút. Không những thế, thời tiết ở đây cũng rất khác thường. Do phải chịu tác động của khí hậu lưu vực sông Amazon nên nhiệt độ trung bình hàng năm ở đây chỉ vào khoảng 6°C-11°C. Không khí lúc nào cũng ẩm ướt.  Mây và sương mù thường xuyên phủ kín, che khuất tầm nhìn.

 

Và những vụ tai nạn

 

Tuy được xây dựng và đưa vào sử dụng từ lâu nhưng cái tên "Con đường tử thần" mới xuất hiện cách đây vài năm nhờ thành tích về các vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra.

 

Tháng 12/1999, một chiếc ôtô chở 8 du khách Israel mất tay lái lao xuống vực sâu và biến mất. Ngày 24/7/2003, một xe khách khác lại đâm nhào xuống hẻm núi, khiến hơn 100 hành khách thiệt mạng. Đây là tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất trong lịch sử  giao thông đường bộ của đất nước Bolivia và con đường này được mệnh danh là "con đường chết" hay "con đường tử thần" từ đó.

 

Biết là nguy hiểm nhưng những người dân ở tỉnh Yungas vẫn phải đi trên con đường này về thủ đô La Paz vì chẳng có con đường bộ (hay đường thuỷ hay hàng không) nào khác. Trên mỗi chuyến xe, hành khách chỉ còn cách cầu nguyện thượng đế cho họ sống sót.

 

Tuy nhiên, chính sự nguy hiểm ấy đã làm cho con đường trở nên nổi tiếng. Nhiều du khách thích mạo hiểm đã đến đây để thử thách sự can đảm và lòng dũng cảm của mình. Nhiều người đi xe đạp khi đổ dốc thì tốc độ có thể lên tới 80km/giờ và không phải ai cũng sống sót  trở về. 

 

Những người trở về bằng xe đạp trên con đường tử thần này đều được dân chúng ngưỡng mộ và coi như là những người hùng chinh phục đỉnh Everest huyền thoại.

 

Thành Nam

Theo Drive