1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cô giáo thiệt mạng trong vụ xả súng ở Mỹ, chồng qua đời vì đau tim

Minh Phương

(Dân trí) - Chỉ 2 ngày sau khi cô giáo Irma Garcia thiệt mạng trong vụ xả súng ở Texas gây rúng động nước Mỹ, người chồng cũng qua đời vì đau tim. Chỉ trong vòng 2 ngày, 4 người con của họ trở thành mồ côi.

Cô giáo thiệt mạng trong vụ xả súng ở Mỹ, chồng qua đời vì đau tim - 1

Vợ chồng Joe Garcia và Irma Garcia (Ảnh: Twitter).

Theo ABC News, ông Joe Garcia (50 tuổi), chồng của Irma Garcia, đã qua đời sau một cơn đau tim hôm 26/4, nghĩa là chỉ hai ngày sau khi vợ ông thiệt mạng trong vụ xả súng ở trường tiểu học Robb, Uvalde, bang Texas.

Irma Garci, 48 tuổi, là cô giáo lớp 4 tại trường Robb và là một trong hai giáo viên thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu sáng ngày 24/5. Irma và Joe đã kết hôn hơn 24 năm và có 4 người con. Bi kịch đã xảy ra khi họ chuẩn bị kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Chỉ trong vòng 2 ngày, các con của họ trở thành mồ côi cả cha lẫn mẹ.

John Martinez, một người cháu của họ, kể lại: "Chú ấy đã đến đặt hoa lên mộ cô. Khi trở về nhà, vừa ngồi xuống ghế khoảng 3 phút cùng với mọi người trong gia đình thì chú bất ngờ gục xuống. Mọi người đã cố gắng ép lồng ngực cho chú ấy nhưng vô ích. Xe cứu thương đến nhưng đã quá muộn".

Bi kịch của gia đình Irma là một trong bi kịch của hàng loạt gia đình có nạn nhân trong vụ xả súng kinh hoàng xảy ra ở trường tiểu học Robb sáng 24/5. Đó là ngày tổng kết năm học trước kỳ nghỉ hè. Khi giáo viên và học sinh của trường đang tham gia vào các hoạt động tổng kết thì bất ngờ một tay súng đột nhập và xả súng điên cuồng gần 1 giờ đồng hồ bên trong. Cảnh sát cho biết, 2 cô giáo đã thiệt mạng trong lúc bảo vệ cho các học sinh của mình.

Đây được coi là vụ xả súng nhằm vào trường học đẫm máu nhất ở Mỹ trong khoảng 10 năm trở lại đây. Vụ việc một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về bạo lực súng đạn ở Mỹ bất chấp những nỗ lực kêu gọi kiểm soát sở hữu súng ở xứ sở cờ hoa.

Theo Today, ABC News