(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chỉ định cựu đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc làm đặc phái viên về Triều Tiên, Tổng thống Kyrgyzstan ký thành luật việc đóng cửa căn cứ không quân chiến lược của Mỹ, đánh bom liều chết tại Pakistan, 30 người chết.
Một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công đám tang của một lãnh đạo Hồi giáo dòng Shiite bị ám sát ở tây bắc Pakistan, khiến 30 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Phát biểu trong chuyến thăm Hàn Quốc hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã công bố việc chỉ định ông Stephen Bosworth vào cương vị đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên, thay thế ông Christopher Hill. Ông Bosworth từng là đại sứ Mỹ Hàn Quốc từ năm 1997-2000 và giám đốc điều hành Tổ chức Phát triển năng lượng Bán đảo Triều Tiên giai đoạn 1995-1997.
Tổng thống Kyrgyzstan hôm nay đã ký luật nhằm đóng cửa căn cứ không quân chiến lược của Mỹ đặt tại nước này và đây là bước đi cuối cùng trước khi các nhà chức trách yêu cầu toàn bộ binh sĩ Mỹ phải rời căn cứ trong vòng 180 ngày. Trước đó, Quốc hội Kyrgyzstan cũng đã phê chuẩn đóng cửa căn cứ không quân Mỹ.
Sáng nay, một vụ đánh bom đẫm máu đã xảy ra tại đám tang của một lãnh đạo Hồi giáo dòng Shiite ở miền tây bắc Pakistan, làm 25 người thiệt mạng và khoảng 60 người khác bị thương.
Một chiếc phà chở hơn 150 hành khách đã bị lật sáng 19/2 trên sông Kirtonkhola ở quận Barisal, miền nam Bangladesh sau khi va chạm với một tàu chở hàng, làm khoảng 100 người mất tích. Thông tin về số hành khách đi trên phà hiện chưa thống nhất. Cho tới thời điểm này, các nhân viên cứu hộ và người dân địa phương đã tìm thấy các thi thể của 27 nạn nhân.
Các nhà chức trách ở miền nam Chile đã phải sơ tán hơn 150 người sống tại thị trấn Chaiten sau khi núi lửa cùng tên phun trào trở lại hôm qua, gây ra các đợt phun trào nham thạch. Núi lửa Chaiten đã ngủ yên 9.000 năm trước khi phun trào trở lại hồi tháng 5 năm ngoái, khiến hơn 4.500 người phải rời bỏ nhà cửa.
Theo bản đồ mới nhất về các ngôn ngữ trên trái đất do Tổ chức Văn hoá, Khoa học, Giáo dục Liên Hợp Quốc (UNESCO) công bố hôm qua, trong số 6.900 ngôn ngữ đang tồn tại trên thế giới hiện nay có khoảng 2.500 ngôn ngữ có nguy cơ tuyệt chủng, tăng gần gấp 3 lần so với bản đồ ngôn ngữ gần đây nhất công bố năm 2001.