Cha lạm dụng con 24 năm
  1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Ấn Độ - Pakistan
  3. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  4. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine

Chùm ảnh: Căn hầm trong "Ngôi nhà rùng rợn"

(Dân trí) - "Ngôi nhà rùng rợn", đó là cái tên mà người dân Áo ám chỉ đến nơi Josef Fritzl đã giam cầm và lạm dụng con gái 24 năm. Đó là một tầng hầm có lối vào được che chắn bằng hệ thống điện, gồm các phòng nhỏ hẹp với những đồ dùng tối cần thiết.

 

 

 

 

Chùm ảnh: Căn hầm trong "Ngôi nhà rùng rợn" - 1

Sơ đồ tầng hầm nơi Elisabeth bị cha giam cầm và lạm dụng suốt 24 năm. Lối vào nhỏ hẹp, cao 170cm, được che giấu bằng hệ thống điện chằng chịt. Qua lối vào là phòng tắm, rồi đến phòng bếp, trong cùng là khu để ngủ. Nối các khu này là những hành lang rất hẹp.

Chùm ảnh: Căn hầm trong "Ngôi nhà rùng rợn" - 2

Phía ngoài khu nhà Josef Fritzl và gia đình sống.

Chùm ảnh: Căn hầm trong "Ngôi nhà rùng rợn" - 3

Cửa chính dẫn vào khu nhà.

Chùm ảnh: Căn hầm trong "Ngôi nhà rùng rợn" - 4

Còn đây là cửa dẫn vào căn hầm bí mật.

Chùm ảnh: Căn hầm trong "Ngôi nhà rùng rợn" - 5

Hành lang hẹp dẫn tới phòng ngủ.

Chùm ảnh: Căn hầm trong "Ngôi nhà rùng rợn" - 6

Khu nhà tắm.

Chùm ảnh: Căn hầm trong "Ngôi nhà rùng rợn" - 7

Bức ảnh Josef Fritzl, người cha loạn luân và tội lỗi, do cảnh sát Áo công bố.

Chùm ảnh: Căn hầm trong "Ngôi nhà rùng rợn" - 8

Còn đây là Elisabeth khi còn nhỏ. Cô đã bị mất tích vào năm 1984.

Trang Thu

Tổng hợp

Dòng sự kiện: Cha lạm dụng con 24 năm