Thứ 4, 10/06/2009Những “khuất tất” trong vụ cha hãm hiếp, giam cầm con 24 năm ở Áo (2)Năm 1993, chín năm sau khi Elisabeth biến mất, em bé đầu tiên trong số 3 em xuất hiện trên bậc cửa nhà Fritzl. Chi tiết chính xác về những lần phát hiện ra các em bé này cũng rất đáng ngờ.
Thứ 3, 09/06/2009Những “khuất tất” trong vụ cha hãm hiếp, giam cầm con 24 năm ở Áo (1) Thứ 6, 20/03/2009Ông bố loạn luân lĩnh án tù chung thân Thứ 4, 18/03/2009Người cha loạn luân Áo bất ngờ nhận mọi tội trước tòa Thứ 4, 18/03/2009Con gái của người cha loạn luân Áo ra làm chứng
Thứ 3, 17/03/2009Ông bố người Áo nhận tội hiếp conNgười đàn ông Áo đã giam giữ con gái mình trong hầm suốt 24 năm và là cha của 7 người con của cô đã nhận tội cưỡng hiếp và loạn luân, nhưng bác bỏ cáo trạng về tội giết người và cưỡng bức làm nô lệ.
Thứ 2, 16/03/2009Người cha loạn luân hầu tòaNgười đàn ông Áo 73 tuổi, kẻ đã giam cầm con gái trong tầng hầm suốt 24 năm và có 7 người con với cô, hôm nay đã phải ra hầu tòa vì cái chết của một bé trai sơ sinh.
Thứ 3, 30/12/2008Người phụ nữ bị cha đẻ cưỡng hiếp 24 năm rời bệnh việnNgười phụ nữ Áo, bị cha đẻ giam cầm làm nô lệ tình dục suốt 24 năm, đã rời bệnh viện, nơi cô điều trị kể từ khi được giải thoát vào tháng 4/2008.
Thứ 5, 12/06/2008Con gái lớn của Elisabeth Fritzl đã tỉnhNgười con lớn nhất trong mối quan hệ “oan nghiệt” giữa cha và con làm chấn động dư luận Áo đã hết hôn mê và đoàn tụ với gia đình.
Thứ 6, 09/05/2008Người cha Áo thú nhận “nghiện” làm tình với con gáiJosef Fritzl cho biết ông bị nghiện làm “chuyện ấy” với con gái Elisabeth, khiến cho cô sinh 7 người con. Ngoài ra, người cha loạn luân còn biện minh rằng ông ta giam cầm con gái trong tầng hầm là để cứu cô khỏi thế giới bên ngoài.
Thứ 5, 08/05/2008Kẻ giam cầm và lạm dụng con gái 24 năm lên tiếngHôm qua, lần đầu tiên sau khi bị bắt vì bị buộc tội giam cầm và lạm dụng tình dục con gái suốt 24 năm, Josef Fritzl đã lên tiếng thông qua luật sư của mình. Người cha loạn luân này biện minh ông ta “không phải là quái vật”.
Thứ 4, 07/05/2008Những đứa trẻ trong căn hầm rùng rợn ở ÁoCác cậu bé chỉ biết thế giới bên ngoài qua chiếc TV và những gì ít ỏi mẹ chúng còn nhớ. Chính vì vậy, giờ đây, Stefan Fritzl, mặc dù đã 18 tuổi, và cậu em trai nhỏ Felix, 5 tuổi, phải dần làm quen với ánh sáng mặt trời.