1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính quyền Thượng Hải: Vụ giẫm đạp không phải do tranh giành tiền giả

(Dân trí) - Chính quyền thành phố Thượng Hải cho biết, vụ giẫm đạp khiến ít nhất 36 người chết không phải là do đám đông xô đẩy tranh giành nhau tiền USD giả được ném ra từ một tòa nhà gần đó như lời kể của các nhân chứng.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, hàng trăm nghìn người đã đổ về quảng trường Chen Yi ở thành phố Thượng Hải vào đêm 31/12 để chào đón năm mới.

Các nhân chứng cho biết vụ giẫm đạp xảy ra khi một đám đông muốn tìm cách chen vào khu quảng trường đã bị rào chắn. Những người đi trước bị ngã đã bị người phía sau đạp lên trong lúc hoảng loạn.

Sau đó, khi họ thấy những những phiếu giảm giá, trông giống như những tờ USD được ném ra từ quán rượu của một tòa nhà gần đó, họ chen lấn, xô đẩy rồi giẫm đạp lên nhau. Vụ việc đã làm ít nhất 36 người thiệt mạng và 47 người bị thương.

Vụ giẫm đạp khiến ít nhất 36 người thiệt mạng

Vụ giẫm đạp khiến ít nhất 36 người thiệt mạng

Tuy nhiên, trang Strait Times dẫn lời một thông báo của chính quyền thành phố Thượng Hải đăng trên mạng xã hội Weibo cho rằng, nguyên nhân của vụ giẫm đạp không phải là do tranh giành tiền USD giả.

Thông báo cho hay, “theo điều tra của cảnh sát, những tờ tiền phiếu giảm giá giống tiền mặt được ném ra từ một quán rượu tại một trung tâm mua sắm ở số 10 đường Bund. Hình ảnh của video từ chiếc camera giám sát cho thấy tòa nhà nơi phiếu giảm giá được ném ra cách khu vực xảy ra giẫm đạp tới 60m”.

"Trong khi đó, chỉ có một số người lao vào nhặt những tờ phiếu này, do vậy, không thể xảy ra chuyện giẫm lên nhau như vậy. Hơn nữa, tiền được ném ra sau vụ giẫm đạp. Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra,” thông báo của chính quyền Thượng Hải cho hay.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu điều tra khẩn cấp nguyên nhận vụ thảm kịch này. Ông cũng yêu cầu cơ quan chức năng phải có biện pháp ngăn chặn những vụ việc tương tự và đề nghị chính quyền làm hết sức có thể để cứu người bị thương.

Hình ảnh trên các trang mạng cho thấy hàng trăm tờ USD giả có in logo của quán rượu M18 và dòng chữ “New Year 2015” nằm rải rác trên mặt đất.

Cảnh sát Thượng Hải đã quá chủ quan?

Theo tờ Jinghua Times có trụ ở Bắc Kinh, một trong những nguyên nhân dẫn tới vụ việc đau lòng này là sự thiếu chuẩn bị và chủ quan của cảnh sát Thượng Hải. Chỉ có 1.200 cảnh sát được bố trí ở khu vực quảng trường Chen Yi, trong khi đó, có tới khoảng 300.000 nghìn người đã kéo đến đây.

Có thể cảnh sát đã cho rằng vì năm nay không tổ chức bắn pháo hoa tại quảng trường Chen Yi, do vậy, sẽ có ít người đến đây hơn. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng số người đến đây đón năm mới còn nhiều hơn năm trước.

Một nhân viên cảnh sát có tên Cai Lixin cũng thừa nhận rằng năm nay ít cảnh sát được bố trí tại quảng trường Chen Yi hơn tại một số sự kiện khác trước đó.

Khu phố Bund là nơi có những công trình kiến trúc nổi tiếng và cũng là điểm du lịch hấp dẫn tại Trung Quốc với nhiều nhà hàng và dịch vụ cao cấp. Người dân Thượng Hải thường kéo đến quảng trường Chen Y tại đây để đón năm mới hàng năm.

Minh Việt
Theo Strait Times