1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Châu Mỹ với cuộc đối đầu Bush - Chavez

Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ đã khai mạc hôm qua tại Argentina. Thương mại và chống đói nghèo là những nội dung chính trong chương trình nghị sự của 34 nhà lãnh đạo các quốc gia trong khu vực, nhưng sự căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Venezuela đang đe dọa che mờ những vấn đề này.

Khoảng 8 ngàn cảnh sát đã được triển khai để bảo vệ khu vực hội họp. Trong khi đó, hàng chục ngàn người dự kiến tham gia các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Mỹ Bush, trong đó có một nhân vật rất đặc biệt: huyền thoại bóng đá Diego Maradona của nước chủ nhà.

 

Tổng thống Venezuela H.Chavez, người thường xuyên phê phán các chính sách của Mỹ, cũng có bài phát biểu tại một cuộc tập họp, được gọi là Hội nghị thượng đỉnh của nhân dân, do những người chống đối hội nghị tổ chức.

 

Mục tiêu của các nguyên thủ trong 2 ngày hội nghị là tập trung bàn cách giảm đói nghèo và tạo công ăn việc làm nhưng tự do thương mại cũng là vấn đề thu hút nhiều sự chú ý.

 

Mỹ rất muốn khôi phục lại các cuộc trao đổi về Khu vực tự do thương mại châu Mỹ (FTAA), được đưa ra bàn thảo tại hội nghị lần đầu năm 1994 với lý do nó rất quan trọng trong việc tạo công ăn việc làm và mang lại sự thịnh vượng cho châu Mỹ Latinh với 512 triệu dân nhưng có đến 220 triệu người đang chịu ảnh hưởng của đói nghèo, trong đó 96 triệu đang sống với thu nhập chưa đến 1 USD/ngày.

 

Hiệp định này đang bị ngưng trệ do bị nhiều nước Mỹ Latinh chống đối, nhất là Venezuela - nước xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ 5 trên thế giới. Tổng thống Chavez tuyên bố các quốc gia Mỹ Latinh đang bị ép buộc tự do thương mại và hiệp định này chỉ làm lợi cho những nước giàu, đồng thời ông vận động cho một thỏa thuận chống lại FTAA dựa trên những lý tưởng xã hội.

 

Bản thân ông Chavez là người chỉ trích Mỹ mạnh nhất, luôn tố cáo Washington âm mưu lật đổ mình cũng như xâm lược Venezuela để chiếm lấy nguồn dầu mỏ như đã từng làm với Iraq và gọi Tổng thống Bush là "Mr Danger" (ông “Nguy hiểm”). Dù không gặp riêng nhưng hai người vẫn ngồi chung bàn hội nghị và xem ra sự "thù địch" của họ là đề tài còn hấp dẫn hơn các vấn đề trọng đại kia.

 

Theo X.Anh

Thanh niên/AP