1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chân dung nữ phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc

(Dân trí) - Là một người ăn nói hoạt bát và đam mê nấu ăn, Thiếu tá Không quân Liu Yang dự kiến sẽ trở thành nữ phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc khi tàu vũ trụ Thần Châu 9 được phóng lên vũ trụ vào chiều tối nay giờ địa phương.


Thiếu tá Không quân Liu Yang trong cuộc họp báo một ngày trước vụ phóng tàu Thần Châu 9.
Thiếu tá Không quân Liu Yang trong cuộc họp báo một ngày trước vụ phóng tàu Thần Châu 9.

Khi xem tin tức trên truyền hình về sứ mệnh vũ trụ có người lái đầu tiên của Trung Quốc vào năm 2003, nữ phi công Liu Yang không khỏi băn khoăn: Trái đất trông như thế nào khi nhìn từ vũ trụ?

9 năm sau, Liu giờ đây sẽ có cơ hội để tự trả lời câu hỏi đó khi trở thành người phụ nữ đầu tiên tại Trung Quốc được bay lên vũ trụ. Cô được chọn cùng 2 phi hành gia khác trong sứ mệnh phóng tàu vũ trụ Thần Châu 9.

Người phụ nữ 33 tuổi sẽ đảm nhiệm việc tiến hành các thí nghiệm y học trong sứ mệnh, vốn cũng bao gồm một cuộc nối ghép vũ trụ có người điều khiển đầu tiên của Trung Quốc.
 
Liu Yang sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên của Trung Quốc bay lên vũ trụ.
Liu Yang sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên của Trung Quốc bay lên vũ trụ.

“Tôi biết ơn tổ quốc và nhân dân. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được đại diện cho hàng triệu phụ nữ Trung Quốc được bay lên vũ trụ”, Liu phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 15/6, một ngày trước vụ phóng được lên kế hoạch.

“Tôi hoàn toàn tự tin. Từng có nhiều nữ phi hành gia nước ngoài đã bay lên vũ trụ. Nam giới và phụ nữ có những lợi thế và khả năng riêng trong việc thực hiện các sứ mệnh không gian. Họ có thể bổ sung cho nhau và hoàn thành sứ mệnh tốt hơn”.

Liu sinh ra tại tỉnh Hà Nam. Cô bắt đầu đam mê bầu trời ngay sau khi tốt nghiệp trung học, khi một trong số các giáo viên khuyên cô nên thi vào một trường hàng không.

Gia nhập Không quân thuộc Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) vào năm 1997, Liu đã trở thành một phi công kỳ cựu sau khi thực hiện 1.680 giờ bay an toàn. Cô đã được bổ nhiệm làm phó chỉ huỷ một đơn vị bay của PLA trước khi được tuyển chọn để đào tạo làm phi hành gia tháng 5/2010. Hiện cô là một Thiếu tá trong Không quân Trung Quốc.
 
Liu Yang khi tham gia quá trình huấn luyện trở thành phi hành gia.
Liu Yang khi tham gia quá trình huấn luyện trở thành phi hành gia.

Sau 2 năm huấn luyện nhằm tăng cường các kỹ năng du hành vũ trụ và khả năng thích ứng với môi trường không gian, Liu đã chứng tỏ khả năng vượt trội trong quá trình đào tạo và được chọn vào tháng 3 năm nay để tham gia sứ mệnh Thần Châu 9.

“Khi tôi là phi công, tôi bay trên bầu trời. Giờ đây là một phi hành gia, tôi sẽ bay trên vũ trụ. Đây sẽ là một chuyến bay xa và cao hơn nhiều”, Liu nói.

Các đồng nghiệp miêu tả Liu là một phụ nữ thân thiện, có tài ăn nói và tài giỏi.

Kể từ khi tham gia quân đội, Liu đã nhận được khen ngợi cho khả năng hùng biện trước công chúng và từng giành giải nhất trong một cuộc thi hùng biện quân sự hồi năm 2010.

Liu cũng gây ấn tượng với mọi người nhờ việc tiếp thu nhanh. Sau khi trở thành phi công thực tập vào năm 2010, cô đã dành 1 năm để rèn luyện cơ thể và học các kỹ năng cơ bản, và chỉ bắt đầu được huấn luyện về hàng không vũ trụ và du hành không gian 1 năm trước. Trước khi bắt đầu sứ mệnh Thần Châu 9, cô đã hoàn thành tất cả các khoá huấn luyện.

“Dù bắt đầu quá trình huấn luyện muộn hơn nhưng giờ đây cô ấy đã đuổi kịp chúng tôi. Điều đó vượt quá sự mong đợi của chúng tôi”, phi hành gia Jing Haipeng, người chỉ huy sứ mệnh sắp tới, nói.
 
Liu Yang khi tham gia quá trình huấn luyện trở thành phi hành gia.

Jing cũng ấn tựơng bởi sự nhanh nhẹn và tính quyết đoán mà Liu đã thể hiện trong các cuộc huấn luyện. Liu cũng tỏ ra bình tĩnh khi đối mặt với các tình huống khẩn cấp.

Tuy nhiên, những khó khăn và cường độ của quá trình huấn luyện không làm mất đi những đam mê cá nhân của Liu trong cuộc sống. Cô thích đọc sách, đặc biệt là các tiểu thuyết, các bài luận và sách lịch sử. Cô cũng rất giỏi nấu ăn.

“Tôi yêu trẻ con và yêu cuộc sống”, Liu tâm sự. “Được ở bên gia đình là một điều hạnh phúc, nhưng bay trên bầu trời là một trải nghiệm khác mà không phải ai cũng được trải qua”.

Liu đã kết hôn và hiện đang sống cùng chồng tại Bắc Kinh.
 
Liu Yang khi tham gia quá trình huấn luyện trở thành phi hành gia.
Tàu vũ trụ Thần Châu 9 và tên lửa đẩy trên bệ phóng. Dự kiến, vụ phóng sẽ diễn ra vào chiều tối nay theo giờ địa phương.

An Bình
Theo Xinhua