1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cha cơ phó hãng Germanwings suy sụp vì hành động của con trai

(Dân trí) - Cha của cơ phó Andreas Lubitz, người cố tình cho chiếc A320 chở 150 người đâm xuống núi, đã bị sốc và hoàn suy sụp vì hành động của con trai, một quan chức Pháp nói chuyện với ông này cho biết.

Cơ phó Andreas Lubitz tham gia một cuộc thi marathon năm 2009 (Ảnh:
Cơ phó Andreas Lubitz tham gia một cuộc thi marathon năm 2009 (Ảnh: FT)

"Ông ấy đang gánh trên vai toàn bộ sức nặng của thảm kịch. Cuộc đời ông ấy đã bị phá hủy", Bernard Bartolini, thị trưởng Prads-Haute-Bleone, một thị trấn nhỏ gần hiện trường vụ rơi máy bay, cho biết.

Cha mẹ của cơ phó Andreas Lubitz đã không xuất hiện trước công chúng kể từ vụ tai nạn hôm 24/3. Họ đã bị cảnh sát Pháp thẩm vấn trong thời gian ở Pháp và cảnh sát Đức dự kiến cũng sẽ gặp họ khi họ trở về Đức.

Ông Bartolini cho biết ông gặp hai người khi họ tới thăm hiện trường tại Pháp và tham dự một lễ tưởng niệm gần đó hôm 26/3 cùng thân nhân các hành khách và các thành viên phi hành đoàn khác.

"Tôi rất tiếc cho ông ấy. Ông ấy không giấu được cảm xúc, vì ông ấy mất một người ruột thịt, nhưng cũng vì con trai ông ấy có lẽ đã gây ra tất cả thảm kịch này", Thị trưởng Bartolini nói với kênh tin tức BFM.

"Tôi rất tôn trọng người đàn ông này, vốn đang ở trung tâm của một thảm kịch mà ông ấy không mong muốn", ông Bartolini nói thêm.

Chỉ ít giờ trước khi diễn ra buổi lễ tưởng niệm hôm 26/3 mà cha mẹ cơ phó Lubitz cũng tham dự, các công tố viên Pháp thông báo họ tin rằng Lubitz đã cố tình cho máy bay của hãng Germanwings đâm vào núi.

Cơ phó Lubitz sống với bố mẹ tại quê nhà ở Montabaur, cách Frankfurt (Đức) khoảng 100km. Khi khám xét ngôi nhà của gia đình Lubitz tại Đức, các cảnh sát đã mang đi nhiều thứ, trong đó có một máy báy.

Lubitz cũng có một căn hộ tại Dusseldorf, Đức điểm đến của chuyến bay 4U9525 sau khi nó cất cánh từ Barcelona, Tây Ba Nha.

Các công tố viên Dusseldorf cho biết Lubitz đã giấu bệnh với hãng Germanwings, trong đó có một tờ giấy bị xé của bác sĩ về tình trạng sức khỏe suy yếu của cơ phó. Nếu những giấy tờ này được công khai, cơ phó chắc chắn đã không được phép bay vào ngày máy bay bị rơi.

Trong các cuộc kiểm tra tại nhà của Lubitz ở Duesseldorf và Montabaur, giới chức đã tìm thấy các giấy tờ về một "bệnh tình hiện tại và biện pháp điều trị y tế phù hợp tương ứng", nhưng không tìm thấy lá thư tuyệt mệnh nào.

Báo chí Đức đưa tin rằng cơ phó đã phải điều trị bệnh trầm cảm và suy nhước kéo dài, bắt đầu từ năm 2008.

An Bình
Theo DM, Mirror