1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Câu hỏi khó của bé trai có cha chết trong vụ đánh bom tại Bangkok

(Dân trí) - Khi cậu bé Lee Jian Han, 6 tuổi, nhìn thấy ảnh cha mình trên bản tin buổi tối, cậu liên tục hỏi ông bà vì sao bố mình xuất hiện trên truyền hình.

 

Câu hỏi khó của bé trai có cha chết trong vụ đánh bom tại Bangkok - 1

Thi thể các nạn nhân mang quốc tịch Malaysia thiệt mạng trong vụ đánh bom tại Bangkok đã được đưa về Penang (Ảnh: Star)

Ông bà của Han không thể trả lời câu hỏi của cậu bé. Bà nội Tan Soo Nyim, 58 tuổi, chỉ bật khóc, trong khi ông nội Lee Tiang Heng im lặng với gương mặt thất thần.

Không ai đủ dũng cảm để nói với Han rằng người cha Lee Tze Siang, 35 tuổi, đã thiệt mạng trong vụ đánh bom tại Bangkok cùng cô em gái 4 tuổi, Jing Xuan, và các thành viên khác trong gia đình - bà ngoại Lim Saw Gaik, 49 tuổi, người cậu Neoh Jai Jun, 20 tuổi.

Mẹ của Han, Neoh Ee Ling, 33 tuổi, hiện đang mang thai 5 tháng, và ông ngoại Hock Guan, 55 tuổi, đã sống sót trong vụ nổ. Người cô Lim Su See, 52 tuổi, hiện vẫn mất tích và được cho là đã thiệt mạng.

Đại gia đình từ đảo Penang, Malaysia, đang có chuyến du lịch cùng nhau tại Bangkok thì thảm kịch xảy ra.

Ông Tiang Heng cho hay tất cả những gì họ có thể nói với bé Han là mẹ cậu vẫn ổn và đang trở về nhà.

“Thật khó tin khi tôi nhận tin dữ nhưng sự thật vẫn là sự thật. Chúng tôi sẽ bí mật về cái chết của con trai và cháu gái tôi. Chúng tôi không biết phải nói với thằng bé như thế nào”, ông Tiang Heng, 51 tuổi, nói.

malaysia-7e156

Anh Lee Tze Siang cùng con gái đã thiệt mạng trong vụ nổ. Người vợ Neoh Ee Ling (phải) may mắn sống sót. (Ảnh: The Malaysian Insider)

Anh Lee Chee Siang cùng con gái đều đã bị thiệt mạng trong vụ nổ (Ảnh: The Malaysian Insider)

Ông Heng cho biết, con trai đã nhờ ông chăm sóc bé Han trong khi gia đình tới Bangkok để cầu nguyện và mua hàng để phục vụ việc kinh doanh quần áo.

“Nó nói với tôi rằng cậu bé không thể theo mọi người tới Bangkok vì han phải đi học”, ông Heng nhớ lại.

Vụ đánh bom tại đền Erawan, một địa điểm thu hút đông khách du lịch ở trung tâm thủ đô Bangkok, hôm 17/8 đã cướp đi sinh mạng của 20 người, trong đó một nửa là người nước ngoài. Hơn 120 người cũng bị thương trong vụ tấn công.

Tại nhà của gia đình Neoh, người con trai cả đã đề nghị báo chí tôn trọng sự riêng tư của họ.

Một người bạn của gia đình nói gia đình Neoh muốn mọi người tôn trọng sự riêng tư trong thời gian khó khăn này.

Mặc dù chưa có xác nhận chính thức rằng người cô Lim Su See đã chết, nhưng một người bạn thân của gia đình cho biết giới chức tin rằng họ đã tìm thấy thi thể bà.

Thi thể của 4 người - gồm Tze Siang, Jing Xuan, Saw Gaik và Jai Jun - đã được đưa về Penang vào tối qua 19/8, trong khi thi thể của bà Su See dự kiến sẽ được đưa về Malaysia vào hôm nay.

An Bình

Theo Star

 

Câu hỏi khó của bé trai có cha chết trong vụ đánh bom tại Bangkok - 3