1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát Mỹ đối mặt 10 năm tù vì bắt người vô gia cư liếm nước tiểu

(Dân trí) - Một cảnh sát Mỹ đã phải ra hầu tòa và đối mặt với án tù 10 năm sau khi ép một người vô gia cư liếm nước tiểu tại nhà vệ sinh công cộng để đổi lại việc không bị bắt giữ.

Cảnh sát Mỹ đối mặt 10 năm tù vì bắt người vô gia cư liếm nước tiểu - 1

Sĩ quan John Rabago (Ảnh: Hawaii news)

Samuel Ingall, một người vô gia cư 37 tuổi, đứng trong nhà vệ sinh công cộng ở Honolulu, Hawaii chờ bị còng tay giải đi.

Tuy nhiên, sĩ quan cảnh sát John Rabago đã ra một điều kiện để không bắt Ingall. Rabago nói với người đàn ông vô gia cư rằng: “Nếu ông liếm nước tiểu, ông sẽ không bị bắt giữ”.

Cảnh sát Rabago và một đồng nghiệp khác có mặt tại đó để sau khi nhận được một khiếu nại phiền toái. 

Vụ việc, xảy ra vào tháng 1/2018, đã kéo theo một cuộc điều tra liên bang kết thúc vào ngày 16/12/2019, khi Rabago, 43 tuổi, thừa nhận phạm tội âm mưu tước đoạt quyền công dân của Ingall.

Mặc dù sĩ quan cảnh sát trên ban đầu nói rằng anh ta chỉ nói đùa, nhưng một cảnh sát khác tại Honolulu có tên Reginald Ramones khai rằng lời đe dọa của Rabago là khá nghiêm trọng. Ramones, 43 tuổi, người có mặt ở hiện trường khi đó, cũng đã nhận tội hồi tháng 9 và cam kết sẽ đưa ra lời khai chống lại Rabago.

“Ông ấy (Ingall) bị ép phải làm một điều kinh khủng. Các sĩ quan cảnh sát nghĩ rằng đó là một trò đù. Họ chọn ông ấy để làm như vậy vì Ingall là người dễ bị tổn thương”, Myles Breiner, luật sư của Ingall, nói.

Trên thực tế, Ingall không coi lời nói của Rabago là trò đùa. Người đàn ông này đã đồng ý liếm bồn cầu để tránh phải đi tù, các công tố viên cho hay.

Theo Hawaii News Now, Ingall thường có thói quen dọn sạch sẽ một phòng trong nhà vệ sinh công cộng tại khu vực mua sắm sầm uất ở Honolulu. Ingall ở đó thường xuyên tới mức các nhân viên thương tình và cố tình để mở cửa cho người đàn ông này trú chân. Tuy nhiên, ngày 28/1/2018, một người đã trình báo Ingall với cảnh sát.

Rabago là sĩ quan cảnh sát đầu tiên có mặt tại hiện trường. Tại phiên tòa ngày 16/12, sĩ quan này khai rằng Ingall tỏ ra không hợp tác và khai ra một cái tên giả, cũng như nói rằng sẽ sẵn sàng làm mọi việc để không bị bắt.

Trong lời khai của Rabago, sĩ quan này thừa nhận liên tục yêu cầu Ingall liếm nước tiểu để không bị bắt. Sau đó, Rabago cho phép Ingall mang theo đồ và rời đi. 

Cả Rabago và Ramones đều bị bắt tháng 4 năm ngoái và không nhận tội vào lúc đó. Luật sư của Rabago nói rằng thân chủ của bà chỉ đùa và sĩ quan trình báo câu chuyện đã hiểu sai vấn đề.

Cả hai bị cáo sẽ bị phán quyết vào tháng 2 và đối mặt với khoản phạt 250.000 USD. Ramones đã nghỉ việc, và có thể bị phạt tù 3 năm dưới dạng quản chế. Trong khi đó, Rabago có thể ngồi tù tối đa 10 năm và dự kiến bị khai trừ khỏi ngành.

Đức Hoàng

Theo SCMP