1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát Malaysia bàn giao thi thể người nghi là ông Kim Jong-nam

(Dân trí) - Nhà xác bệnh viện Kuala Lumpur lại trở thành tâm điểm chú ý sau khi cảnh sát Malaysia xác nhận công dân Triều Tiên đột tử là ông Kim Jong-nam và bàn giao thi thể cho phía Bộ y tế nước này, Star đưa tin.


Người đàn ông được cho là ông Kim Jong-nam tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2 trước khi đột tử. (Ảnh: Star)

Người đàn ông được cho là ông Kim Jong-nam tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2 trước khi đột tử. (Ảnh: Star)

Báo Star cho biết, Cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar hôm qua 10/3 cho biết, cảnh sát nước này chính thức xác nhận người đàn ông mang hộ chiếu tên Kim Chol đột tử tại sân bay Kuala Lumpur tháng trước là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ông Khalid từ chối tiết lộ cách thức mà cảnh sát Malaysia dùng để xác định danh tính nạn nhân mặc dù tin truyền thông nói rằng đến nay chưa có người nhà nạn nhân nào tới cung cấp mẫu ADN.

Ông Khalid cho biết, do việc xác định danh tính nạn nhân đã hoàn tất nên cảnh sát đã bàn giao thi thể cho phía Bộ Y tế Malaysia.

Về phía Bộ Y tế Malaysia, Thứ trưởng Hilmi Yahaya cho biết: "Cảnh sát đã hoàn tất thủ tục điều tra và bàn giao thi thể cho Bộ Y tế vào hôm qua 10/3. Chúng tôi cần thêm một chút thời gian để quyết định hướng xử lý đối với thi thể nạn nhân. Theo luật pháp Malaysia, không có thời hạn cố định nào cho việc bàn giao hay không bàn giao thi thể". Ông cho biết thêm, thông thường thi thể nạn nhân sẽ được bàn giao cho người nhà, "tuy nhiên đây là vụ việc nghiêm trọng nên chúng tôi cần có thời gian để quyết định". Cũng theo ông, thông thường nếu thi thể không có người nhà nhận bàn giao sẽ được chôn ở Malaysia.

Ngay sau thông tin về bàn giao thi thể, nhà xác bệnh viện Kuala Lumpur, nơi giữ thi thể người nghi là ông Kim Jong-nam, lại trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông.

Rất nhiều phóng viên đã đổ về khu vực bên ngoài nhà xác bệnh viện Kuala Lumpur để chờ thêm diễn biến tại đây trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng sớm muộn cũng sẽ có người nhà nạn nhân tới nhận bàn giao thi thể. Các phóng viên cả trong nước và quốc tế được nhìn thấy đặt công cụ tác nghiệp sẵn ở lối ra vào nhà xác.

Trong khi đó, đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur cũng tiếp tục là nơi thu hút sự chú ý của truyền thông những ngày qua ở thời điểm quan hệ ngoại giao Malaysia-Triều Tiên căng thẳng vì vụ công dân Triều Tiên bị sát hại.

Một công dân Triều Tiên mang tên Kim Chol đã đột tử tại sân bay Kuala Lumpur sáng 13/2. Giới chức Malaysia cho rằng, người đàn ông này là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, và có thể đã bị sát hại bằng chất độc thần kinh VX. Tuy nhiên, đến nay, Triều Tiên chỉ công nhận đây là công dân của họ, từ chối xác nhận đó là ông Kim Jong-nam và đề nghị Malaysia trao trả thi thể ngay lập tức.

Quan hệ ngoại giao Triều Tiên-Malaysia những ngày gần đây có chiều hướng leo thang căng thẳng do cuộc điều tra liên quan đến cái chết của công dân Kim Chol. Triều Tiên đã áp lệnh cấm xuất cảnh đối với toàn bộ công dân Malaysia ở nước này. Malaysia cũng đáp trả lại bằng việc cấm tất cả nhân viên đại sứ quán Triều Tiên rời khỏi Kuala Lumpur, đồng thời chỉ trích lệnh cấm xuất cảnh của Bình Nhưỡng chẳng khác nào "bắt cóc con tin".

Sau khi đưa ra hàng loạt chỉ trích gay gắt, chính phủ Malaysia dường như bắt đầu dịu dọng và tìm kiếm cơ hội đàm phán với phía Triều Tiên nhằm đảm bảo an toàn cho 11 công dân trở về nước. Hiện 2 công dân Malaysia là nhân viên Liên Hợp Quốc đã rời khỏi Bình Nhưỡng an toàn. Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố sẽ đảm bảo tất cả công dân Malaysia tại Triều Tiên sẽ an toàn trở về. Thủ tướng Najib hôm qua cũng chỉ thị tất cả thành viên nội các không được tiết lộ bất cứ thông tin gì liên quan căng thẳng ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên trong thời điểm này.

Minh Phương

Theo Star