1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Canada: Tòa không kết án kẻ cắt đầu khách trên xe buýt

(Dân trí) - Một tòa án Canada ngày 5/3 đã ra phán quyết rằng người đàn ông, bị buộc tội chặt đầu và xẻo thịt một hành khách đi cùng trên một chiếc xe buýt, không phải chịu trách nhiệm hình sự do bị tâm thần.

Canada: Tòa không kết án kẻ cắt đầu khách trên xe buýt - 1
Vince Li tới tòa ngày 5/8 năm ngoái.
 
Phán quyết trên có nghĩa là người đàn ông nhập cư gốc Trung Quốc Vince Li sẽ được điều trị trong một bệnh viện tâm thần thay vì phải ngồi tù. Luật sư bảo vệ cũng cho rằng Li không thể chịu trách nhiệm cho hành động của mình do anh ta bị tâm thần phân liệt.

 

Tuy nhiên gia đình của nạn nhân Tim McLean cho biết Li không thể nào thoát tội giết người được. “Tội ác vẫn xảy ra, và vụ giết người đã xảy ra”, mẹ của nạn nhân lên tiếng. “Không có ai khác trên chiếc xe buýt đó cầm dao và xé xác con trai tôi”.

 

Các nhân chứng cho hay Li đã tấn công McLean một cách vô cớ khi chiếc xe buýt của họ đang đi trong đêm trên con đường cao tốc xuyên Canada vào tháng 7 năm ngoái. Các hành khách khác đã bỏ chạy và đứng ở bên ngoài khi Li đâm McLean hàng chục lần, rồi chặt đầu trước khi cắt rời chân tay anh ra. Khi nhận thấy mình bị những người ở ngoài khóa cửa xe nhốt bên trong, Li đã trốn thoát ra ngoài bằng cửa sổ, nhưng cuối cùng đã bị bắt giữ.

 

Với phán quyết của tòa, Li sẽ nhập viện mà không bị kết tội gì và mỗi năm sẽ được một ủy ban đánh giá về bệnh tình để xem liệu anh ta có được thả hay không.

 

Song mẹ của nạn nhân cho rằng việc điều trần hàng năm đó là nực cười và Li nên bị nhốt trong suốt cuộc đời mình.

 

Trước tòa có lúc Li đã thú nhận giết McLean nhưng cho rằng mình không có tội. Nhưng cũng có lúc Li xin lỗi về hành động của mình và cầu xin cảnh sát hãy giết chết mình.

 

Cảnh sát cho biết thi thể bị cắt rời của McLean được tìm thấy khắp xe, trong các túi bóng, còn tai, mũi và lưỡi nạn nhân được tìm thấy trong túi quần áo của Li.

 

Một nhà tâm lý tham gia vào quá trình điều tra cho biết sở dĩ Li cắt rời thi thể McLean vì tin rằng nạn nhân có thể quay trở lại và trả thù.

 

Sau phiên tòa, thẩm phán Joyce Dalmyn cho rằng những người bị tâm thần nên được chữa trị, chứ không bị kết tội, bởi họ không biết điều mình làm là sai trái.

 

Còn gia đình của nạn nhân McLean cho hay, họ sẽ đấu tranh để những người không phải chịu trách nhiệm hình sự như Li được trả tự do ra ngoài xã hội một khi họ khỏi bệnh mà không phải chịu mức án nào.

 

Phan Anh

Theo AP